Mẹ chồng hỏi con dâu đã làm được gì cho nhà chồng?
Mình mới cưới đc 4 tháng thì đã mang bầu gần 5 tháng (ko phải ăn cơm trước kẻng nhưng tính theo KKC thì nó cứ tăng lên mấy tuần). Giờ bụng mình cũng khá to. Ngoài công việc ở cơ quan sáng và chiều, buổi tối về mình còn làm thêm công việc (làm việc qua máy tính). Thu nhập của mình vào khoảng 10 triệu/tháng. Chồng mình thì đi làm xa, một tuần chỉ về nhà 2 ngày. Thu nhập thì mình ko biết chính xác vì lúc nói thế này, lúc nói thế khác, nhưng con số mà chồng mình nói với mình là 20tr/tháng. Hai vợ chồng thống nhất là mỗi tháng tiết kiệm theo kiểu: chồng bỏ 10 triệu, vợ bỏ 5 triệu. Đc 2 tháng thì chồng cầm tiền bảo là nhờ mẹ chồng mua cho cây vàng. Rồi mình cũng chưa biết cây vàng tròn méo thế nào thì chồng bảo là đã gửi mẹ chồng giữ hộ. (Nói thêm là mình bảo chồng mua két sắt để giữ tiền và cất giấy tờ, ban đầu chồng ok nhưng sau đó thì bảo mình k cần thiết nên cuối cùng ko chỉ tiền tiết kiệm mua vàng mà cả vàng hồi môn của nhà đẻ mình cũng gửi nhờ ở két sắt của bme chồng). Rồi tiếp đó chồng bảo đang dồn tiền chạy việc (chồng mình đang chạy để lên chức). Nên suốt 2 tháng qua chồng bảo đưa tiền cho mẹ chồng giữa để mẹ lo việc. Bản thân mình ngoài tiền tự làm tự tiêu thì ko hề biết đến một đồng tiền của chồng. Mọi chi tiêu hay lo công việc, chồng đều tự xử với mẹ chồng. Nhiều lần mình tự hỏi, ko hiểu có phải do lo việc này, việc kia mà chồng gửi hết tiền cho mẹ hay là mẹ chồng có nói gì với chồng nên chồng mình gửi hết tiền cho mẹ??? Hay mẹ chồng nghĩ con dâu ko biết cách giữ tiền??
Mình đang mang bầu, hay nghén và mệt mỏi, chồng lại đi làm xa nên mình thi thoảng xin về nhà đẻ ăn cơm và thăm bố mẹ cho đỡ buồn. Nhưng mỗi lần mình xin về thì cả bố mẹ chồng và chồng đều tỏ ra ko vui. Mặc dù bố mẹ chồng mình rất bận, ko có thơi gian quan tâm đến con dâu mang bầu nhưng cũng ko muốn mình về ngoại. Mình và chồng đã nhiều lần cãi nhau chỉ vì việc về nhà đẻ.
Nói về công việc nhà, mình sống với bố mẹ chồng và một chị chồng (chưa lấy chồng, cũng ko có việc làm, chỉ ở nhà bán hàng với mẹ). Bản thân công việc mình khá bận rộn, lại làm thêm ngoài giờ nên mình ko nấu cơm mà chỉ tham gia mấy việc như nhặt rau, rửa thịt... cho chị chồng nấu. Sau đó mình rửa bát. Mình tự cảm thấy điều này cũng ko có gì quá đáng vì mình đang bụng mang dạ chửa, nhà chồng lại đông người (ngoài chị chồng thì còn vợ chồng anh cả cũng qua ăn cơm) nên mình ko đủ sức nấu ăn cho cả nhà đc, vì thế mà mình rửa bát, quét nhà và lau nhà + công việc vặt. Nhưng chồng mình có vẻ ko vui với điều này. Nhiều lần nhắc nhở mình phải nấu ăn rồi bảo mình làm việc này, việc kia (dù bản thân mình thấy mình sống khá biết điều chứ k phải đứa ỉ lại bụng bầu mà ko làm gì cả). Mình nghĩ nhà đông người thì mọi người nên chia sẻ công việc với nhau chứ không nhất thiết là con dâu thì phải làm tất cả. Nhưng có lẽ tư tưởng của chồng mình là muốn một người dâu hiền, vợ thảo nên lúc nào cũng chỉ muốn vợ làm nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhiều lúc ko vừa ý điều gì lại lên góp ý với mình rồi lại thành cãi nhau. Chồng mình rất hay hỏi mình câu: Em đã làm đươc gì cho nhà chồng thì em tự biết! Thực sự nhiều lúc mình nghĩ mãi ko ra mình cần làm gì????
Chồng mình là người chu toàn và thích vợ giỏi giang là thế nên mình và chồng hay cãi nhau. Tính chồng mình khi cãi nhau là nổi nóng rồi đập phá đồ đạc. Từ lúc có bầu tới giờ mình ko biết đã khóc bao nhiêu lần. Rồi vợ chồng to tiếng là mẹ chồng lại xuất hiện. Lần gần đây nhất sau khi vợ chồng cãi vạ, mẹ chồng đã ngồi nói chuyện với mình đến tận 1h30 đêm, mặc dù lúc đó mình cực kì mệt mỏi vì em bé trong bụng máy liên tục. Mẹ chồng thì bao giờ cũng có tư tưởng bênh con trai. Bảo mình rằng: "Con là con dâu thì con cũng phải biết vun vén, chăm lo cho gia đình.... Từ lúc con về bố mẹ nào đã khắt khe gì. Nhưng con đã làm gì cho nhà chồng thì con tự biết". Đến đây thì mình thực sự hiểu câu mà chồng mình hay noi với mình là xuất phát từ mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng tỏ ra không có gì nhưng thực sự những việc mình làm bà đều để ý và nói lại với chồng mình. Chưa hết, lần trước cãi nhau với chồng, mình có lên fb post một stt tâm trạng nhớ bố mẹ đẻ. Thế là ko hiểu chồng mình nói hay sao mà mẹ chồng biết, rồi bảo với mình là: "Con ở nhà chồng mà con post lên như thế thì mọi người sẽ nghĩ gì về nhà chồng? Bao nhiêu ng đến hỏi mẹ là ăn ở thế nào mà để con dâu lên post thế?". Thực sự mình biết là chả có ai hỏi gì, chẳng ai quan tâm cả và cũng ko hiểu mấy dòng chữ nhớ bố, nhớ mẹ thì có gì sai??.
Từ lúc mình có bầu, ngoài hai bữa ăn ở nhà cùng mọi người, mua bán - ăn uống thêm gì mình đề tự thân vận động. Nhiều đứa bạn mình kể mẹ chồng làm món này, món kia cho nó ăn đêm mà mình cũng ko dám mơ. Đêm đói thì mình tự pha sữa, nấu mì hay muôn vắt cam thì tự mua cam về vắt. Nói chung là ngoài hai bữa cơm, mình chưa nhơ vả gì nhà chồng nhiều. (Còn về nhà đẻ thì bố mẹ quan tâm, chăm lo cực kì nên nhiều lúc mình chỉ muốn về nhà ngoại). Thế nhưng mẹ chồng mình nói: "Con có biết hàng xóm bảo gì ko? Người ta bảo mẹ chiều con quá..". Thực sự mình ko hiểu "chiều" của mẹ chồng là gì nữa???
Rồi mẹ chồng còn bảo mình là ko chịu xuống nhà, chỉ ru rú trong phòng (thì mình kiếm tiền bằng cách làm thêm ngoài giờ, ko ngồi trong phòng làm thì mình làm ở đâu?)...
Tóm lại, mình ko hiểu mình là một cô con dâu có vấn đề hay như thế nào nữa. Mà từ khi mang bầu ở nhà chồng tới nay mình thấy mệt mỏi vô cùng. Chồng thì ít khi ở nhà, mỗi khi ở nhà thì lại hay để ý, săm soi rồi nhận xét việc làm của vợ. Mẹ chồng thì lúc cãi nhau là tuôn ra một tràng những chuyện từ đẩu từ đâu ra nói. Ôi sao mà thấy hôn nhân giống mồ chôn tình yêu thế???