Mẹ chồng hay nhắc chuyện không hợp tuổi của 2 vợ chồng
CÁC MẸ ƠI
Nữ Tân Dậu và nam Nhâm Tuất xung lắm hở các mẹ?
Huhu, tụi em học cùng cấp 3 với nhau, tại em sinh vào tháng 1 năm 82 nên dính phải đuôi con gà.
Hai đứa lấy nhau được sự chấp thuận của cả 2 bên gia đình, thế mà lần nào em về quê, nói chuyện dông dài, mẹ chồng cũng đả động tới vấn đề xung tuổi của 2 vợ chồng.
Một hai lần còn chịu được...
Ba lần vẫn chịu được...
Nhưng khi chồng em tạm nghỉ văn bằng hai (bận cưới xin, bận tìm nhà, chờ học lại 1 số môn....) thì mẹ chồng hết mắng chồng lại nói với em rằng trước khi nó lấy vợ, mọi điều tao nói nó nghe răm rắp, từ ngày lấy vợ vào, bỏ bê học hành v.v. Ức ơi là ức!
Nhà em bữa trước phải đi tìm 1 căn nhà nhỏ để mua, mẹ chồng gọi điện giục em phải tranh thủ buổi trưa đi tìm, phải làm thay cho chồng, để chồng làm việc....
Mẹ bảo vì số em nó không hợp với chồng em nên em phải làm hết cho chồng....
Mua nhà xong, vì mẹ bảo thứ 2 ngày đẹp để nhập trạch, cụ muốn hôm đó nhà em đi mua giường. Huhu, còn phải đi làm nữa chứ, nắng chang chang mà lại chạy đi mua giường có mà chết nhọc. Với lại, em đang có việc ở cơ quan muốn hoàn thành, ngại xin nghỉ. Em bảo để em bảo chồng em nghỉ làm đi mua.
Mẹ chồng nói luôn "Mày đừng có ngáng đường chồng mày!" Rồi thì số em cản đường công danh, sự nghiệp của chồng....:mad:
Đến đây thì em không chịu được nữa. Em bảo với bà là "2 vợ chồng đã lấy nhau rồi thì không nên nhắc chuyện tướng số, mẹ xem thế nào thì nên giữ trong lòng, đừng nói với con, con nghe con rất buồn, mà lại bị áp lực"....Tối hôm đó, sau khi nghe điện thoại của mẹ chồng, em khóc tu tu như trẻ con. Tính em dễ tủi thân nhưng lâu lắm rồi chẳng khóc thành tiếng như vậy.
Bây giờ thì cụ ghét em rồi các chị ạ.
Buồn quá. Chiều nay nghe chồng nói chuyện điện thoại với mẹ mà nẫu cả ruột!:Crying: