Mẹ chồng hay ngủ trưa trong phòng riêng của hai vợ chồng!!!Cả nhà giúp với ạ
Chuyện là thế này ạ, mong mọi người tư vấn giúp bạn em với!!!
Vợ chồng nó cưới nhau được nửa năm rồi, nhà chỉ có mẹ chồng và 2 vợ chồng nó thôi ạ. Trước khi cưới thì nó cũng biết là mỗi khi có họ hàng trong quê ra chơi thì anh chồng nó hay ra ngủ ở phòng mẹ để nhường giường cho khách.Dưng mà hôm trước nó đi ăn cùng công ty, buổi trưa về nhà thì lại thấy mẹ chồng vào giường vợ chồng nó ngủ trưa ( tức là 2 mẹ con ngủ chung 1 giường ấy ạ). Dù biết là mẹ con nhưng mà nó cứ cảm thấy thế nào ấy, với lại phòng riêng của vợ chồng nó nữa...Mẹ chồng có phòng riêng nhưng rất nhiều lần rồi đều vào phòng vợ chồng nó ngủ, hixhixx.. Giờ nó đang than thở với em là không biết làm thế nào, chứ cứ thế này nó ức chế lắm..