Chào các mẹ, em thật sự đang rối lòng quá, mong các mẹ chia sẻ và đưa ra lời khuyên giúp em với. Mẹ chồng em là người ham mê cờ bạc, lô đề...bây h để lại khoản nợ khoảng 1 tỷ. Chủ nợ thì toàn xã hội đen, ko trả thì không bao giờ sống yên được với chúng nó. Biết ko đòi được mẹ chồng, chúng nó cứ chồng em mà đòi, doạ dẫm các kiểu. Mà có phải lần đầu đâu, cũng lần thứ 3,4 rồi (trước khi em cưới). Em khổ tâm và thương chồng em quá. Giá mà chồng em cờ bạc, nợ nần thì em dứt tình ngay, đằng này anh ấy lại hiên lành, tốt tính, cả đời chả biết lô đề, cờ bạc hay vay nợ ai dù chỉ 1 đồng. Nhà e định bán nhà đi trả, nhưng chỉ sợ khoản nợ khác nó lại vỡ ra, hay bà ấy ko bỏ được con đường đấy thì chỉ có nước chết. Em ko dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ lo nghĩ cho mình...mà vợ chồng có thể bỏ nhau, bố mẹ có thể bỏ con, chứ con bỏ sao được bố mẹ..chẳng lẽ vc em sẽ khổ mãi vì mc. Em nhờ các mẹ cùng hoàn cảnh cho em lời khuyên 2 việc: làm thế nào biết bà ấy nợ chính xác bao nhiêu và sau này làm thế nào để ko xảy ra chuyện này lần nưa. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm!