Chuyện này, thật ra mình cũng nhủ thầm định cho qua, nhưng cứ bực bực trong lòng
Vợ chồng mình cưới nhau cũng hơn 1 năm rồi, vậy mà gia đình chồng mình chẳng bao giờ chịu ghé thăm sui gia. Trong khi bố mẹ ruột mình thì một năm ghé cũng ít nhất là 3-4 lần: nhân dịp tết, trung thu, giáng sinh và các dịp bố mẹ chồng mình ốm. Đôi khi tết nhất, giỗ chạp bố mẹ mình cũng mời bố mẹ chồng lên ăn, nhưng tuyệt nhiên nhà chồng không đến bao giờ.
Bây giờ ông anh chồng có bạn gái, mới quen có 1 năm thôi mà năm nào bố mẹ chồng cũng lên bên ấy chúc tết (nhà bên ấy không qua tết nhà mình đâu), chỉ cần bà chị dâu tương lai mời bằng miệng là đi ngay (còn cả bố mẹ mình đích thân lên gửi thiệp mời thì bố mẹ chồng mình cũng không đi nhé). Ngày trước mình quen chồng mình mãi đến khi gần cưới (6 năm) thì bố mẹ chồng mới lên nhà mình thăm bố mẹ mình đấy. Tính ra thì chỉ lên nhà mình được 3 lần (chủ yếu nói chuyện cưới xin)
Nghĩ lại mình thấy tủi thân quá.
Còn chuyện này nữa: khi tụi mình làm đám cưới với nhau, bố mẹ mình có hứa với mẹ chồng chi phí đám cưới bố mẹ mình sẽ cho (khoảng 70 triệu). Bởi vì nhà mình khá giả hơn và lúc ấy chồng mình cũng mới đi làm nên chưa có nhiều tiền. Còn mẹ chồng thỉ sau đám cưới đã đòi ngay tiền của họ hàng bên chồng (ở nước ngoài) cho. Mẹ chông mình nói đó là tiền thật ra họ hàng nhà chồng cho mẹ. Mình đã đưa lại hết rồi. Sau đó mẹ chồng lại bảo vợ chồng mình đưa tiền để sửa nhà, mua tủ lạnh và xe máy mới. Mình bảo không có tiền (vợ chồng mới đi làm thì lấy đâu ra tiền). Mẹ chồng nói vợ chồng mình có đến 70 triệu lận mà! Mình không muốn đưa (vì đấy là tiền của bố mẹ mình cho mình làm vốn) nên nói là bố mẹ mình kẹt tiền lấy lại rồi. Có lẽ từ đó mà mẹ chồng mình ghét bố mẹ đẻ mình chăng?
Mẹ chồng thường đem so sánh với đám cưới của bà chị chồng. Bà chị chồng lấy người nước ngoài (Singapore). Anh này bỏ toàn bộ chi phí đám cưới và sau đó bà chị chông gom hết tiền mừng cưới để đưa cho mẹ. Mẹ chông mình muốn mình cũng làm như vậy. Nếu mình làm như vậy thật thì mình gom hết tiền mừng cưới đưa cho mẹ ruột mình rồi. Nhưng mình có làm thế đâu