Tình hình là nhà em căng rồi, Tết nhất chẳng còn vui vẻ gì nữa. Vợ chồng em ở chung với BMC


Chẳng là hôm qua em đang ức chế công việc sẵn, về đến nhà thấy MC đi chợ từ trưa rồi, nhà có mấy đứa em đến chơi mà có tý thịt với 1 rổ rau cải bắp, 1 rổ rau sống. Nhà một đống người lớn với thằng cu nhà mình, ngày nào cũng thịt kho với cải bắt xào, chán....lại vòng đi chợ mua thêm. Đang nấu thì MC về. Vừa về đến bà bảo " mày nấu là ai cháy xoong cháy chảo lắm, đen hết cả nồi niêu". Em nông nổi lại bật lại " Nồi cá của bà kho trưa nay cũng cháy đen đây này". Thế là bà quay lại và nói " Mẹ nói thì con phải bảo rút kinh nghiệm, đằng này cãi lấy được". ...Nói nhiều lắm rồi nói tiếp "Nấu nướng thì có mỗi rau xào thịt rang là cùng, tao nhoằng cái là xong.." Câu này đụng đúng chỗ ngứa của em, thế là em nói (sai lầm thứ 2): "COn không đồng ý quan điểm này, nấu ăn là có cái tâm để cho mọi người ăn ngon miệng chứ ko phải là nấu cho xong, không thì mọi người sẽ gầy lắm" (Nhà em ai cũng gầy). Ối giời ơi, thế là bà bắt đầu nói là "tôi nuôi con hàng bao nhiêu năm, chị về nhà này nghĩ tôi để con tôi gầy...." Những lời lẽ mẹ mình suy diễn kinh khủng lắm. Mà ý mình không đến nối vậy. CHỉ muốn góp ý vì là bà quen nấu ăn tập thể, nấu nhoáng nhoàng, cả tuần ngày nào món cũng giống nhau, đến thằng cu bé ghét cháo nhìn cơm còn bảo "Mẹ ơi, con ăn cháo".


Thế là bà bảo ra Tết ăn riêng ra, rồi gọi điện cho chồng mình về để nói chuyện. Chờ BC về nói chuyện. Lần này sẽ không tha thứ cho mình...


Mình phải làm sao đây???