Tối mai nhà mình họp gia đình. Chủ đề là con dâu hỗn với mẹ chồng. Mình là người con dâu đó. Người yêu cầu họp là bố chồng. Người yên lặng trong tất cả mọi chuyện là chồng mình. Lý do họp là do tối nay con mình nghịch nên bị ngã từ ghế xuống đất. Con nằm dưới đất khóc nức nở. Mc mình đứng ngay đấy bảo "đáng đời, nghịch cho lắm vào". Thấy con khóc mãi ko đứng lên nên mình ra xem thì con xà vào lòng mình khóc to hơn. Ông bà nội càng ngứa mắt nên lại càng mắng cháu hơn. Mình xót con nên bênh, bảo lát lên nhà mẹ thay quần áo cho. Mc bảo sao phải thay, mình tức quá xoè 2 tay ra nói to "tay con bẩn". ) Bẩn do lúc đấy đang bóc ghẹ cho con ăn). Xong con nình vẫn khóc. Ông nội quát ầm nhà. Vc mình đưa con lên nhà thì lúc sau ông lên,rất giận dữ, mắng mình hỗn với mc và yêu cầu mai họp gđ.


Gia đình chồng mình: mọi việc to nhỏ lớn bé bà làm hết. Nhất chồng nhì con. Trc ông là chủ gđ nhg sau năm ngoái cặp bồ bị bà tóm được nên bà nắm đằng chuôi. Sau chuyện đó tất tần tật ông ko dám ho he bà nửa lời, kể cả việc bà đối xử với anh chị em ruột thịt của ông ko ra gì nhg ông chả dám nói. Còn bà là người đôngf bóng, ưa nịnh, thích kiểm soát mình (luôn so sánh mình với bà và con gái bà) và đặc biệt bà muốn lúc nào bà cũng phải là nhất. Nấu ăn ngon nhất, đảm nhất... Nhưng cả ông và bà đều mê cờ bạc lô đề, ko ngày nào ko chơi. Mình rất bức xúc chuyện này vì ko muốn ảnh hưởng đến sự pt của con nhg chồng nhu nhược ko dám nói :( đến khi mình nói thì bà lu loa là mình láo và lấp liếm sang chuyện khác. Quá nhiều chuyện như thế xẩy ra nên mình rất ngại va chạm với bà vì biết kiểu gì cũng thua và mình qua nhiều chuyện cũng hiểu mình là người dưng nước lã trog cái nhà này. Nói ra vậy để mọi người hiểu là mình rất chán và ức chế khi sống chung, đến hôm nay thì xảy ra chuyện này, thực sự mình viết lên đây cho nhẹ lòng và chia sẻ với bạn nào chung hoàn cảnh chứ ngày mai họp gđ mình cũng xác định là mình sẽ chỉ im lặng nghe đấu tố từ đầu đến cuối, thân cô thế cô càng nói càng thiệt thân thôi... thực sự là rất buồn mọi người ạ...