Em sinh cháu đc 3th rồi nhưng cứ cái kiểu này chắc em chết mất!
Từ khj sinh cháu mẹ chồng em toàn ngủ với 2 mẹ con, nhưng khổ ở chỗ là mẹ em ngủ gáy rất to và còn phì phì hơi ở miệng ra khj gáy nữa... Làm e ko ngủ đc và cháu thì giật mình thon thót. E đã nói với mẹ rồi nhưng mẹ cãi bảo là mẹ ngủ ko gáy. Chồng e đi công tác nước ngoài từ hồi e mang bầu đến giờ nên e ko thể bảo chồng ngủ cùng đc. E cũng nhơf chồng nói với mẹ, nhơf cả cậu (e của mẹ) nói với mẹ mà mẹ ko chịu ra ngủ chỗ khác ( bố chồng e vẫn còn và ngủ 1 mình) các chị giúp em xem em nên nói thế nào nữa ạ... E chết mất... Huuuuuuu