Em muốn chia sẻ cùng mọi người chuyện của gia đình em.Nói ra thì đúng vạch áo cho người xem lưng,một lần cho qua nhưng nhiều lần quá em bị ức chế.Đang lúc bầu bì mà ức chế em chỉ sợ ảnh hưởng đến con em.Từ ngày có bầu,em phải nghỉ làm,vì đặc thù công việc của em cứ có bầu là phải nghỉ,nên bao nhiêu đều phải do 1 mình chồng em.Nói là nhiều nhng chồng em làm đủ để vợ chồng em chi tiêu,tiết kiệm được 1 chút sinh em bé.Chồng em thường xuyên đi công tác nước ngoài,mẹ chồng em từ đó sinh ra cái gì cũng thích,dầu gội,sữa tăm,sữa rửa mặt tất cả đều phải nước ngoài,nếu hết dứt khoát không mua phải chờ khi nào con trai mua về mới dùng.Rồi đi Hàn Quốc mua linh chi cho mẹ em,mẹ chồng em ko uống lại mang bán cho người khác,xong lại bảo hết bắt mua...cứ suốt ngày nhờ mua hộ hàng xóm nhưng chưa bao giờ thấy đưa lại tiền cho bọn em,vợ chồng em cũng kệ thôi coi như tiền đó biếu mẹ..Xin thưa là mẹ em có nhà cho thuê 1 tháng có 20trGần đây,tết em mua quà về biếu,lại thêm cái áo phao xách tay của Nhật,rồi tiền mặt nữa...Mọi thứ tưởng như xong xuôi,vì vợ chồng em tính toán hợp lý để ăn Tết xong em sinh em bé thì vẫn còn tiền.Ai ngờ chồng em nghe em rể nói có ai bán iphone4 khoảng 200$ thì tưởng rẻ mua cho mẹ vì điện thoại mẹ cũng bị vỡ,nên chồng em cũng bảo nếu rẻ thế thì mua.nào ngờ em rể nó ko tìm được máy rẻ,chỉ có máy 13tr,mẹ chồng em ko gọi chồng em lại gọi nói với em,bảo là máy mới 13tr,mẹ báo để bọn con biết...em chẳng hiểu gì cả,vì đó là chuyện của chồng em với mẹ chồng em.em hết sức ngờ ngàng,vì trong khi em thì đang tiết kiệm để sinh con cho dư dả,bà ko biết vun vén mà lại còn đòi hết cái này đến cái khác...Chảng bao giờ hỏi em 1 câu em sắm đồ cho cháu đủ chưa?mà cứ lần nào gọi cũng chỉ bảo mua hết cái này tới cái khác.Trong khi đó,từ đồ nhỏ nhất cũng do một tay mẹ đẻ em sắm sửa cho em...Vợ chồng em ở SG,chồng em vẫn ở nhà em,mẹ chồng em bơ hẳn đi lời hứa mua nhà.Ko vun vén cho các con.Em ức chế,chồng em thì hiền...Giờ hưa với bà mà ko làm thì cứ thế mà bà gọi vào đòi...Lần nào hứa mà chưa kịp làm,thì chết....Em nghĩ thương mẹ đẻ mình,cho con cho cái ko tiếc...còn mẹ chồng em thì cái gì cũng đòi...Theo các chị em phải làm sao đây ah? từ giờ em chẳng mua cho gì nữa,vì em cũng còn phải nuôi con em nữa....