Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
s
Sumy3bje
14 năm trước
Báo cáo
Mẹ chồng đòi lên chăm con dâu đẻ. Nghe là phát hoảng
Thực ra chồng mình ở rể. Nhà chồng mình ở quê xa lắm. Nhà mình thì ở SG. Nhà mình có ba,mẹ với mình. Cưới xong mình không làm dâu,vì mẹ chồng mình dữ dằn với khó tính lắm. Bây giờ mình mang thai đc 38 tuần 4 ngày rùi,mình ở nhà ba mẹ mình mà 1 tháng trước mẹ chồng mình còn xúi chị chồng mình lên ở với vc mình để tiện đi làm với đi chơi(chị chồng đua đòi lắm). Mình đã kím cách từ chối,không phải mình ích kỷ nhưng đây là nhà chung của ba,mẹ mình mà. Sống chung khó sống lắm. Bây giờ mình gần sanh mà nghe mẹ chồng nói khi mình sanh xong sẽ lên ở nhà mình để chăm con,chăm cháu. Mình sợ cảnh đó lắm,mình đã trốn đc k làm dâu. Bây giờ ở cữ còn phải chịu sự khắc nghiệt. Mình phải làm sao đây.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang