Em mới lập gia đình được 9 tháng, hiện giờ vẫn chưa có baby vì công việc của em vẫn chưa ổn định, ông xã làm bên xây dựng nên thu nhập lúc có lúc không. 2 vợ chồng hiện đang sống cùng với bố mẹ em ở trong Nam, còn gia đình nhà chồng em thì ở tận Vĩnh Phúc ( gia đình em cũng là người Bắc). Cuộc sống vợ chồng dù kinh tế bấp bênh nhưng vẫn không xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng em hiện đang có vấn đề cần các mẹ tư vấn giúp em.


Chuyện là thế này các mẹ ạ, bố mẹ chồng em có 5 anh em đều là trai cả, tất cả đều đã có gia đình và ở riêng, chỉ có vợ chồng anh cả là ở với bố mẹ chồng em, bố mẹ chồng em làm nông vợ chồng anh chị ấy không có con chung ( chị dâu cả có con riêng năm nay 23t, đã lấy vợ) nên đã nhận nuôi 1 bé gái làm con cho dù anh chị không có nghề nghiệp ổn định, chị ở nhà làm nông còn anh thì lúc đi làm, lúc không và ở nhà trông con. @ anh chị nhiều khi còn phải xin tiền sữa cho con từ bố mẹ chồng em và chồng em. Vì vợ chồng anh chị cả không có con nối dõi nên 2 ông bà không muốn để lại nhà cửa, đất đai cho anh chị ấy và muốn vợ chồng anh chị ra ở riêng nhưng không có đều kiện để mua đất, xây nhà. Thế là mẹ chồng em từ khi vợ chồng em chưa cưới cho tới bây giờ lúc nào cũng điện vào cho chồng em đòi gửi tiền về để mua đất, xây nhà cho anh chị ấy. Phải nói thêm rằng chồng em trước khi cưới đã bán mảnh đất anh ấy dành dụm trước kia để xây nhà to, đẹp cho ông bà và hiện giờ vợ chồng em vẫn phải kẽo kẹt trả nợ cho việc xây nhà đấy trong khi đó tụi em vẫn chưa có lấy 1 mảnh đất cắm dùi và vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ em. Mặc cho chồng em đã nói bao nhiêu lần là không có tiền hay không quan tâm tới chuyện đất đai của ông bà và tùy ông bà giải quyết, cho ai thì cho và mặc cho cuộc sống của vợ chồng em trong này như thế nào mẹ chồng em lúc nào cũng đòi chồng gửi tiền về để mua đất cho anh cả.


Chồng em vì có nghề xây dựng trong tay nên là người có kinh tế nhất nhà, mọi chuyện to nhỏ trong nhà dù là con út nhưng anh đều phải giải quyết, chuyện cưới treo cũng 1 mình anh lo tất cả, bố mẹ và các anh không ai giúp được gì và không phải nói ngoa chứ từ ngày em quen chồng tới bây giờ thì mẹ chồng em ít khi nào điện thoại hỏi thăm tới cuộc sống của anh mà lần nào điện vào cũng là chuyện vợ chồng anh chị cả thế này thế nọ, than vãn tiền nong, ốm đau và chuyện đất đai nhà cửa. Chồng em bây giờ nhìn thấy số điện thoại của mẹ là không muốn nghe hay nghe nhưng nói chuyện qua loa.


Các anh ở ngoài Bắc dù không giàu có nhưng ai cũng có con cái, nhà cửa đầy đủ, trong đó có 3 anh ở gần bố mẹ thế nhưng chuyện to, nhỏ gì cũng điện vào cho chồng em khiến anh lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng. Thấy chồng khổ tâm nên nhiều lúc em muốn nói chuyện với mẹ chồng nhưng lại sợ xảy ra mâu thuẫn nên lại thôi. Cũng có đôi khi em điện thoại hỏi thăm bố mẹ chồng tiện thể than vãn tiền nong, nợ nần cho bà nghe nhưng hình như mẹ chồng em không quan tâm. Em cũng khuyên chồng em phải dứt khoát và nói chuyện thẳng thắn với mẹ về chuyện tiền nong vì em nói không tiện, chồng em là người có hiếu nên không dám nói dứt khoát (em rất không hài lòng về tính không dứt khoát của anh). Bây giờ em phải làm thế nào để mẹ chồng em hiểu cho hoàn cảnh của vợ chồng em mà đừng làm vợ chồng em phải khổ tâm nhiều nữa, vì chuyện nhà chồng mà vợ chồng em nhiều lần mâu thuẫn lắm các mẹ ạ?