Mẹ chồng điệu đà và nhõng nhẽo, em phải làm sao ???
Các chị ơi ! Hix, khổ cho em quá .Tình hình là mẹ chồng tương lai của em rất là điệu .Xin ví dụ với các chị là ngày xưa đi làm ai gửi thư, đồ cho đúng tên thì tiếp tân không ai biết .Nhưng nếu gửi cho bà Điệu thì đến đúng tay .Hix hix, còn nhõng nhẽo thì hỡi ôi :(( .Nhà có mỗi chồng và con trai nên càng được chiều chuộng .Đi ăn uống muốn ở đâu thì phải theo ý ở đó . Chồng sắp cưới em mà nghe lời em, cãi lại chuyện gì là như rằng có nước mắt : : Bây giờ nghe lời người ta, không nghe lời mẹ “ .Blah blah …
Hix, sắp đi chụp hình cứoi rồi .Em cũng book ở ngoài Resort với bạn bè đi chụp dùm hết rồi .Bây giờ nhất quyết đòi theo .Anh nhà có nói là đi sớm ,cực lắm nhưng cứ nhất quyết đòi đi .Hix hix , em chẳng biết làm sao .Nhờ mấy người bạn chụp dùm mà đi kiểu này chán , mất cả vui rồi mọi người lại gượng gạo cho mà xem .:(( Huhu, em phải làm sao bây giờ các chị .Cứu em với , chài ai, chài .:((