Không biết trong hội mình có ai như em không. Hai vợ chồng cưới nhau cũng 7 năm rồi, chắt bóp mãi mới mua được căn chung cư bé bé ở quận 9. Tưởng được an cư lạc nghiệp, ai ngờ càng mệt thêm.
Chuyện là mẹ chồng mình ở quê, mình cũng chẳng bao giờ ý kiến cò chuyện các cụ nhớ con cháu mà lên năm. Nhưng với độ lên cứ một tuần ba bữa lại đòi lên một lần. Mẹ bảo là ở dưới quê buồn chán, lên trên này đi hít thở không khí, thay đổi một tí.
Nếu mà mẹ lên chơi thì mình cũng rất thoải mái thôi. Nhưng đằng này cụ cứ hay đòi chở đi đây đi kia suốt. Bữa thì ghé chợ mua vải để may dăm ba chiếc áo dài, bữa lại thèm món này món kia ở chợ. Mà ngộ lắm, mình nấu cho ăn thì chê lên chê xuống. Đi làm về mệt mỏi mà còn xắn tay nấu cơm, xong bị chê thì có phải là hết cả hứng ăn uống nữa không.
Thế là chồng mình cứ phải hỏi cụ ăn gì, đi ra ngoài mua. Bữa thì chở cụ và cả nhà đi ăn ở ngoài. Mà mọi người biết đó, đi làm về mệt lại phải đến chốn đông đúc, ăn mấy món chả ra vào đâu lại mắc cắt cổ. Thì vui vẻ ăn uống làm sao.
Đã vậy cụ cứ hay ý kiến chuyện mình dạy con. Cụ cứ chiều, cháu muốn gì là để kệ, chả nhắc nhở gì. Cháu đi chơi với bà về là tay cầm ly nước ngọt, miệng lại ăn cá viên chiên… rồi tối về đau bụng lại chỉ khổ mẹ.
Em gái mình lâu lâu cũng tạt qua nhà chơi một tí. Thế mà cụ cứ hay nói mát, nói bóng nói gió mình kiểu nhà là con trai cụ mua, thế mà người ngoài ra vô như đúng rồi. Nói thật chứ của chồng công vợ, lúc đó không lẽ mình lại đứng lên đôi co, nhưng mà cục tức lâu ngày cũng thành uất ức, mình đã cố gắng tôn trọng cụ rất nhiều nhưng cảm thấy mãi chẳng hòa hợp được.
Mình thật sự không chịu được tình trạng này nữa. Nói với chồng thì anh chỉ bảo thôi mẹ lớn rồi, chiều mẹ được bao năm nữa đâu mà. Nhưng liệu mà không nói ra hay thay đổi gì, cứ đà này chắc mình đau đầu đến điên mất thôi.
Anh chị em, mọi người có ai rơi vào trường hợp như em không ạ!

