con gái mình 10 tháng tuổi, bị tiêu chảy mấy ngày này, mình thấy con đi ỉa suốt mà lo lắng trong lòng, rồi lại dọn nhiều thấy mệt mỏi quá. Mẹ chồng chẳng giúp được gì cứ lải nhải mãi, bực mình hết biết. Suốt ngày bà bắt mình ăn lá mơ, ăn lá ổi ... rồi bắt cho con uống thuốc, vừa uống xong, lại uống nữa, cứ tiếng uống một lần. Có mẹ nào cho con uống thuốc thế không? rồi không cho mình và con mình ăn gì cả, mình mà mở lời nói là lại bị mắng ngay là mình không biết cái gì cả, rồi bà cứ lẩm bẩm suốt ngày, nghe mà sốt ruột. street quá đi, bức xúc quá