Vc mình cưới nhau đc 8 tháng đang định cuối năm có bầu. Mình ở sài gòn từ nhỏ lấy chồng xong theo chồng ra hà nội sống. Mẹ chồng mình ở quê bà cũng cố chấp khó tính, do 2vc mình ở xa nên tránh đc nhiều va cham giữa mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ mình thường xuyên đi công tác hà nội tranh thủ thăm con gái. Mới đây xảy ra 1 số việc với mẹ chồng mà mình thấy khó chịu xung quang việc sinh em bé. Mẹ chồng cứ gọi điện về là hỏi có cháu chưa, rồi còn quy định cả tháng nào mình phải sinh con nữa. Bà còn bảo khi nào sinh thì về quê mà sinh ở 6 tháng rồi ra lai hà nội. Mấy dì bên nhà chồng nói mình vào sài gòn sinh để bà ngoại chăm lúc ở cử cho dễ thế là mẹ chồng mình gạt phăng "ai cho về ma về". Nghe đến đó mà tủi tự nhiên giờ về nhà mình cũng phải có ng cho phép. Mình mới nói với mẹ chồng là " Mẹ ơi, chồng con muốn lúc sinh chồng con đc chăm sóc 2 mẹ con, với lại về quê xa quá chồng con nhớ chạy đi chạy về thăm vất vả (quê chồng mình ở NA cách hn 300km lận), mẹ để con sinh ở hà nội rồi bà ngoại ra chăm 2 tháng xong bà nội ra chăm tiếp". Không ngờ mẹ chồng mình phản ứng "Vậy mẹ ra hà nội ở luôn. Thôi nha" thế là bà cúp máy. Mình chỉ nghỉ đơn giản vc mình đang ở hà nội dù sao điều kiện ở tp cũng tốt hơn ở quê, sinh xong có chồng bên cạnh phụ vợ, chứ về quê chồng 6 tháng điều kiện ko tốt họ còn ko biết vụ tiên phòng rubella, viêm gan B,... trước khi sinh nữa là....tối 7h lên giường ngủ, wc thì bó tay. Mình muốn mới sinh xong mẹ mình ra chăm cho tiện dù sao cũng là mẹ ruột mình làm vệ sinh này nọ cho tiện chứ chẳng lẽ mình mở miệng ra nhờ mẹ chồng làm cái này cái khác... Ôi!!!!! muốn có con lắm nhưng nghĩ đến lúc ở cử lại thấy nản........ Có mẹ nào chỉ minh với.