Hoàn cảnh nhà mình: 2 VC mình ở riêng, có 1 bé trai là Khoai 19 tháng.


Nhà mình ở ngay sát nhà chị gái mình. Chị mình đã 50 tuổi và cũng có cháu nội (Cún) 21.5 tháng tuổi.


Chị gái mình không đi làm gì và ở nhà chăm Cún. Từ nhỏ, Khoai và Cún đều chơi với nhau.


Nhà MC mình ở cách đó không xa (chắc mất 5-10 phút đi bộ).


Hai vợ chồng mình đi làm tối ngày, công việc bận rộn. Thuê không biết bao nhiêu đời osin. Có người chỉ ở với VC mình 1 đến 2 ngày. Có người ở được vài tháng.


Cuối cùng, mình mệt mỏi vì phải đi tìm osin. Chả thuê osin nữa.


17 tháng tuổi, vì lý do không có ai chăm Khoai (bà nội giận bố nên không xuống chơi với Khoai), VC mình cho Khoai đi học ở trường Smartkid. Đi được vài ngày, Khoai bị ốm, sốt, đi ngoài. Bố đón về, Khoai bị như thế khoảng hơn 1 tuần. Ốm dậy, bà lại chăm Khoai.


Giờ Khoai đã 19 tháng và bố Khoai và bà nội hết giận nhau nhưng mẹ Khoai lại muốn cho Khoai đi học.


Lý do mẹ muốn cho Khoai đi học:


- Mẹ tìm được 1 trường mẹ rất ưng ý (mỗi tội học phí hơi chát 1 tí: 200$/tháng – gần hết tháng lương của mẹ): Phòng rất rộng, có chia khu vực: vui chơi, toilet, ngủ. Toilet rất xinh nhé. Nhiều đồ chơi. Nấu ăn lại ngon nữa. Tiện đường mẹ đi làm. Gần nhà. Giáo viên trẻ, thân thiện. Khoai được đi học thử 1 tuần trước khi quyết định có học ở đó hay không.


- Mẹ muốn Khoai đi học cho ngoan (mặc dù ở nhà Khoai của mẹ cũng rất ngoan rồi). Mẹ muốn cho Khoai có nề nếp. Cho Khoai chơi với các bạn mới. Ở nhà, chỉ chơi với ông bà nội, bác Hoa, Cún và cái ti vi. Nhưng chủ yếu là chơi với Tivi thôi.


Nhiều lý do như vậy, không biết bố có biết điều đó hay không. Nhưng:


Lý do bố không muốn cho Khoai đi học:


- Khoai còn non nớt


- Muốn Khoai ở nhà thêm 1 thời gian nữa cho cứng cáp


- Muốn Khoai ở nhà để nuôi cho béo lên (Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Khoai béo cả)


- Còn lý do gì nữa thì mẹ không biết


Mẹ và bố không đàm phán được với nhau về vụ cho Khoai đi học. Mẹ vẫn cứ đưa Khoai đi học và bố đã giận. Bố thực sự tức giận.


Mẹ cũng ngang. Chẳng thèm nói với bố 1 câu.


Trưa nay, bố gọi điện cho bà nội, bảo bà nội đến đón Khoai về nhà. Thế là Khoai đi học có mỗi buổi sáng rồi thôi.


Qua hơn 2 ngày đi học, mẹ thấy Khoai rất ngoan, không khóc. Chỉ khóc 1 lúc khi mẹ đi mất thôi.


Có hôm, đầu giờ chiều, mẹ trốn làm, đến xem Khoai thế nào, thấy Khoai đã ngủ dậy và đang chơi với cô giáo rất ngoan.


Mẹ ngồi quan sát rất lâu từ đằng sau, Khoai không biết. Rồi mẹ ngồi lui vào, nơi mà Khoai có thể nhìn thấy. Khoai thấy mẹ, cười toe toét.


Đấy, Khoai đi học ngoan thế cơ mà, sao bố lại không thích cho Khoai đi học???