Hôm qua là một ngày đau khổ nhất của cháu. Cháu viết lên những dòng này trong tâm trạng cháu chỉ muốn chết. Cháu buồn lắm chưa bao giờ cháu lại cảm thấy suy sụp như lần này. Mong các cô các chú giúp cháu vượt qua được nỗi đau khủng khiếp này. Cách đây mấy tháng vào một buổi tối cháu đi học thêm về cháu gặp một anh chắc chỉ hơn cháu mấy tuổi khoảng 24-25 tuổi ở đứng ở ngoài cổng nhà cháu, cháu hỏi anh tìm ai thì anh ta bảo với cháu là anh ta chờ mẹ cháu ở ngoài, muốn chở mẹ cháu đi có việc nhờ. Cháu bước vào nhà hỏi mẹ đi đâu thì mẹ cháu lại bảo với cháu là anh ở cùng trường mẹ cháu dạy qua chở mẹ cháu đi rút tiền của bố cháu gửi về. Vì bố cháu đi tầu đường biển 5 năm nay nên vắng nhà thường xuyên, tiền lương bố cháu luôn gửi hết về cho mẹ cháu. Cháu thấy sự mâu thuẫn giữa lời nói của hai người và thấy thái độ cả của mẹ cháu và anh ta lúc trả lời hơi bất thường nhưng cháu cũng không nghi ngờ gì hết cả. Chỉ thắc mắc là bình thường mẹ cháu vẫn lĩnh tiền lương của bố cháu ở công ty bố cháu vào ban ngày sao hôm ấy lại đi rút buổi tối. Hai tuần sau đó thì bác hàng xóm ở gần đấy kéo cháu vào và bảo "mày cẩn thận nhé, tao thấy mẹ mày ngày nào cũng đi cùng với người khác đấy" cháu cũng không hiểu lắm và cũng hỏi lại thì bác ấy bảo là ngày nào cũng thấy một người thanh niên trẻ tuổi đến nhà rồi chở mẹ cháu đi đâu đấy. Cháu nghĩ ngay đến anh hôm nọ gặp ở ngoài cổng nhưng cháu cũng không ngờ là lại có chuyện xấu xảy ra. Buổi tối thường cháu đi học thêm 5 hôm nên rất ít khi cháu ở nhà. Sau khoảng tuần tuần tiếp theo nữa vào buổi tối cháu đi học thêm về nhưng không thấy mẹ cháu ở nhà trong khi xe máy của mẹ cháu vẫn ở để ở nhà. Cháu hỏi em cháu là mẹ đi đâu thì em cháu bảo có người chở mẹ đi từ chập tối. Cháu cảm thấy có gì đó không ổn với mẹ cháu trong thời gian gần đây nên hỏi kỹ đứa em cháu thì mới biết thời gian gần đây hầu hết ngày nào cũng thấy một anh đến nhà rồi chở mẹ đi buổi tối, rồi chở mẹ cháu về trước khi cháu đi học về . Em cháu còn nhỏ mới 10 tuổi nên không để ý đến chuyện đó. Khoảng 9h30 hôm ấy cháu nghe thấy tiếng máy nổ trước cửa thì cháu ngó ra ngoài thấy đúng anh thanh niên hôm đầu cháu gặp đang chở mẹ cháu dừng xe ở trước cửa. Mẹ cháu mở cửa vào nhà thì anh ta cũng đi. Cháu hỏi mẹ cháu đi đâu thì mẹ cháu bảo đi dạy thêm buổi tối ở xa nên phải nhờ người chở đi. Từ hôm có lý do ấy là kể cả những buổi tối cháu ở nhà thì mẹ cháu vẫn mang tài liệu sách vở đi cùng anh ta mãi đến khuya mới về.
Cháu nghi ngờ lắm nhưng không nghĩ mẹ lại cặp với anh thanh niên kia vì mẹ cháu năm nay 43 tuổi trong khi anh ta chỉ khoảng ngoài 20 một chút. Cháu đã kiểm nghiệm lại bằng cách cháu nghỉ học thêm buổi tối và đi loanh quanh đâu đấy rồi về nhà giữa chừng. Cháu nhìn từ xa đã thấy anh thanh niên đó đang đứng ở ngoài cổng, một lúc sau mẹ cháu lên xe người đó và đi. Cháu vội đạp xe theo sau nhưng chỉ được một đoạn vì không theo kịp xe máy. Nhưng chừng đó thôi cháu cũng đã biết tất cả vì cháu thấy mẹ cháu ngồi đằng sau ôm anh ta. Lúc ấy cháu bật khóc nức nở khi nghĩ đến bố cháu. Bố cháu đi biển biền biệt cũng chỉ vì nuôi hai chị em cháu học hành. Khoảng 6 tháng bố cháu mới về một lần, ở nhà được một tuần rồi lại đi nhưng bố cháu vẫn gọi điện về thường xuyên. Bố cháu là một người đàn ông rất thương vợ và cưng chiều chị em chúng cháu. Những ngày bố cháu ở nhà thì cả gia đình quấn quýt hạnh phúc lắm. Mẹ cháu cũng rất yêu bố cháu, thương chúng cháu nhưng cháu không ngờ rằng lại có chuyện thế này xảy ra. Trong cháu thì mẹ luôn là người cháu tôn thờ. Mẹ cháu là một giáo viên nên rất nghiêm khắc. Mỗi lần chúng cháu có lỗi mẹ cháu không bao giờ đánh chúng cháu mà chỉ khiển trách nhẹ và chỉ bảo nên chúng cháu không dám tái phạm nữa. Về chuyện tình cảm cháu thấy mẹ cháu cũng cực kỳ nghiêm khắc, luôn tỏ thái độ gay gắt mỗi khi nhắc đến chuyện cặp bồ của ai đó. Nhưng mọi chuyện còn rõ ràng đau đớn hơn nữa vào tối ngày hôm qua khi cháu nghỉ học chiều ở lớp để nhờ một chị bạn chở cháu trên xe máy theo dõi mẹ. Thứ 7 mẹ cháu nghỉ dạy buổi chiều nên cháu nghĩ phải theo dõi mẹ từ buổi chiều. Đến gần 3 giờ chiều hôm qua thì mới thấy anh ta đến và một lúc sau mẹ cháu ra ngoài lên xe đi cùng anh ta. Lòng cháu cảm thấy quặn thắt khi sau một hồi đi lòng vòng ngoài đường thì mẹ cháu và anh ta đi vào một nhà nghỉ trên đường. Lúc ấy cháu đã khóc nức nở. Chị cháu mách cháu vào trong nhưng cháu không dám. Cháu sợ rằng khi biết cháu biết chuyện này của mẹ thì mọi chuyện sẽ thế nào. Từ tối hôm qua đến giờ mẹ cháu hỏi gì cháu cũng không nói. Mẹ ngạc nhiên lắm nhưng gặng hỏi cháu không dám nói và chính bản thân cháu cũng không dám làm một điều gì để chứng tỏ rằng cháu đã biết chuyện của mẹ. Đã gần nửa năm nay rồi chuyện ấy luôn ám ảnh cháu, kết quả học tập của cháu giảm sút hẳn. Cháu lo lắm vì năm nay cháu thi đại học rồi. Nếu cháu thi không đạt thì bố cháu buồn lắm. Cháu không bao giờ nghĩ rằng một người mẹ nghiêm khắc, hết lòng yêu chồng thương con cái lại có thể vướng vào chuyện này. Cháu suy sụp lắm. Cháu biết rằng giờ này mẹ cháu đang ở bên cạnh anh ta. Cháu tranh thủ ra ngoài quán gửi lời tâm sự với các cô các chú làm sao để mẹ cháu chấm dứt chuyện này. Cháu thương bố cháu lắm. Nhưng cháu không dám nói thẳng với mẹ hay tỏ thái độ gì là cháu đã biết chuyện của mẹ. Cháu sợ mẹ cháu biết cháu biết bí mật của mẹ lắm. Liệu một đứa học sinh mới học lớp 12 như cháu có thể giúp gia đình vượt qua được vấn đề này. Tại sao mẹ cháu lại như vậy trong khi bố mẹ cháu rất yêu nhau và tôn trọng nhau. Cháu phải làm sao hả các cô các chú.