Như title, hiện nay nhà em đang nổi sóng gió về cái vấn đề đi hay ở của em. Em học năm thứ 4 của 1 trường đại học trên HN. Nói về con người em, tưng tửng, thích làm những gì mình thích, từng tuyên bố tự lấy tiền mình làm ra mua điện thoại hịn và mua xe :(( Cuối năm trước khi em học kì 1 năm thứ 4, lúc đó đã bắt đầu bàn về nơi ăn chốn ở của em sau khi bị đá đít ra khỏi trường. Mẹ có bảo tùy em, em muốn đi đâu cũng được, mẹ không cấm cản. Thế mà lúc em sắp ra trường, mẹ lại đổi ý, mẹ nói con gái về nhà, gần bố mẹ cho đỡ vất vả và cũng do nguyên nhân chuyện tình cảm của em nữa :((


Nhưng em thực sự không muốn, nếu về đấy mẹ lại nhét vào Công ty của cô, làm kinh doanh nhưng em muốn tự mình bươn chải, muốn tự mình làm mọi thứ, với tấm bằng cũng như trình độ Tiếng Anh cũng thuộc dạng ngon nghẻ, cần học bổ sung thêm vài thứ, em nghĩ cũng không đến nỗi thất nghiệp. Em đang định đi học thêm 1 khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu và 1 ngoại ngữ khác. Em đã vạch hết kế hoạch ra rồi mà giờ thì.....Mà mẹ em ốm nặng, cãi lại mẹ sợ mẹ lại làm sao; bà nội dạo này cũng hay gọi lên bảo về quê mà làm rồi kiếm tấm chồng ổn định. Trời ơi, em chết mất :(( lấy chồng gì chứ :(( Mẹ sợ em liên lạc với người cũ thì em bảo việc làm kiếm ăn ko lo, lo yêu đương làm gì. Mẹ còn nói cứ về quê, khi nào ổn định chồng con hãy đi, chồng con xong thì đi cái kiểu gì nữa :(( mà còn lâu em mới lấy chồng, bét nhất phải 3 năm nữa, không thì 5 năm .


Có chị nào đã từng vào hoàn cảnh của em tư vấn giúp em. Có phải em quá tự tin vào bản thân không ạ ? Liệu có nên nghe lời mẹ về quê ổn định việc làm chồng con hay thử sức mình ở trên HN :((