em và bạn gái chuẩn bị đám cưới khoảng 1,5 tháng nữa là cưới nhưng gặp tình huống này thật là trớ trêu.


Cũng khai thật với các mẹ là em và bạn gái thuộc dạng bác sỷ bảo cưới.Nhưng 2 bên gia đình thì chưa biết vụ này.Vì em là con đầu nên khi đặt vấn đề cưới hỏi thì cả nhà đều đồng ý,đi coi thầy bói (em tuổi dần,bạn gái em tuổi thìn) thì rất tốt.


Nhưng đời thật trớ trêu,mẹ bạn gái em đi coi thấy bói ở dưới quê ( nhà bạn gái em ở miền tây) thì bảo 2 đứa em lấy nhau thì sẽ giàu lên nhưng nhà bạn gái sẽ bị nghèo đói suốt đời.


Nên mẹ bạn gái em cật lực phản đối,đòi sống đòi chết không cho cưới.Tính mẹ bạn gái em thì rất khó đổi ý mà bạn gái em thì rất thương mẹ thà mất con hủy đám cưới chứ không thể nào bỏ mẹ mà theo em được.


Em thật buồn quá,em phải làm sao đây các mẹ ?.em có suy nghĩ sẽ cố gắn thuyết phục nhưng bạn gái em nói là rất khó để mẹ đổi ý. nhưng thời gian chỉ còn 1,5 tháng nữa là đến ngày cưới.


Em từng nghĩ sẽ nói ra chuyện bạn gái em có thai và nói dối với mẹ bạn gái lại năm sinh của em, không biết là có nên không vì người dưới quê còn thành kiến rất nhiều về có thai trước cưới.


Các mẹ cho em vài lời khuyên với ,em thật rối quá hichic.:((