Thật đáng xấu hổ khi phải nói ra điều này nhưng không nói thì không được


Vì bản thân mình nhỏ nhen quá chăng hay tại bà ấy (mc) không biết điều


Lần 1:


Hồi trước khi mới cưới mình có rất nhiều quần áo có thể nói có bộ e chỉ mặc mới có 1 lần, nhưng khi e gần sanh thì mc e bảo sọan quần áo của e cho mấy cháu của mc e mặc, chứ quần áo model ko mặc hết thời, với lại sanh rồi e mập lên mặc không vừa nữa đâu. Vì muốn giữ hòa khí gia đình nên e đành bấm bụng làm theo dù lòng không muốn tí nào (trong số đó có quần áo bà mua tặng e cũng nhiều).


Lần 2:


Cái áo đầm lần đầu tiên chồng e mua tặng e, bà cũng ngỏ ý hỏi: "cái đầm đó còn không, cho mẹ mượn cho con a3 con mặc đi chơi, sửa lại tí xíu cho nó đi, bây giờ tụi bây mập hơn trước rồi có mặc đc nữa đâu..."


Cái áo lạnh bà mua cho e đợt đi ĐL năm ngoái, giờ cũng hỏi mượn lại cho chị 3 bây mặc đỡ khỏi tốn tiền mua.


Nói chung những thứ bà ngỏ ý "đòi" e trả hết trừ áo đầm thì ko


MC ơi, dù con là con dâu của bà thật đấy nhưng xin bà cũng tôn trọng cho 1 chút, đồ cho người rồi xài hay không thì tùy người ta, gì đâu muốn đòi lúc nào thì đòi à. Từ giờ trở đi đồ gì mẹ cho con xin KHÔNG dám nhận


Quá đáng nhất là gần đám cưới e, ox đã chở đồ của e về nhà ảnh trước, đến ngày cưới e, bà ngang nhiên lấy áo đầm và giày của e cho cháu bà mặc mà e không hề hay biết, đến khi xem phim và hình cưới e mới biết. Tức giận e nói lẫy, cái áo đầm và đôi giày mẹ gửi tặng cho chị A giúp con, con thấy chị mặc hợp đấy, mẹ ơi con chúa ghét ai tùy tiện mặc đồ của con khi chưa đc sự đồng ý của con


Túm lại những gì của mẹ con đã trả lại cho mẹ, mong rằng từ giờ trở đi mẹ đừng "quan tâm" đến đồ của con nữa mc nhé