Topic cho các Nàng Dâu xả xì tress đã close . Mình lập topic này than vãn típ vì mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra làm mình mệt mỏi quá .
Chuyện là 2 tháng trước , mình uống sữa bà bầu ko hợp nên bị tiêu chảy hoài , phải nói là 1-2 ngày bị 1 lần , ko hiểu nguyên do vì sao , mà càng bị tào tháo dí thì càng đuối , lo cho con ko có dinh dưỡng nên càng uống . CỨ thế kéo dài cả tháng , sức khẻo mình xuống luôn . Ai từng bị phải hiểu là cả đêm bị dí thì nguyên ngày hum sau mệt lả cỡ nào .
Oxa đi làm từ 7g sáng-11g đêm , ko phụ giúp dc gì , ko chăm sóc dc gì , có mẹ thì vài bữa mẹ mới lên thăm , mới tiếp tế lương thực chứ ko thì cả ngày đi ăn ko nổi . Thế là mình nhờ bà giúp việc gần xóm phụ việc nhà cho mình , 1 tuần qua làm 1 lần . Kéo dài dc 6 lần thì mình cảm thấy ổn , ko nhờ bà ta nữa , oxa có biết việc đó và cũng đồng tình vì mình vẫn còn bị dí và sức khỏe yếu hẳn .
Vậy mà khi mọi chuyện đã xong , 2 tuần nay mình tự làm việc nhà dc , đã biết nguyên nhân và đổi sữa bầu khác . Thì ko hiểu sao MC biết chuyện mình mướn người giúp việc . Lúc trước mình đã dặn rất kỹ bà osin là ko dc nói chuyện làm cho nhà mình , lỡ MC biết dc thì toi , mà bà osin thì cũng giúp việc cho bà cô chồng gần nhà mình mỗi buổi tối, cũng biết MC mình và rất ghét MC mình , lý do ghét là MC vài 3 tháng lên chơi nhà bà cô cứ làm khó dễ tỏ ra coi thường bà osin , thế là ghét , có kể mình nghe nhưng mình bảo chuyện gd chồng đừng kể gì vì mình ko muốn rắc rối .
Hum qua , khi MC tự dưng biết mình từng mướn osin thì kiu BC đèo qua nhà mình , may mà hum qua mình đi vắng chưa về , còn oxa hum qua dc về sớm . Oxa kể , MC qua đi khắp nhà kiểm tra xem xét 1 hồi , lần nào qua cũng thế , kiểm tra ngóc nghách bắt phải để cái xô ở đây , thùng rác ở kia , lệch 1 li cũng la , chai nước mắm tại sao để chỗ này , nước tương tại sao chỗ kia ( tất nhiên để chung trên khay để gia vị nhưng MC muốn phải để theo thứ tự phải trái trên dưới theo ý bà ). Xong xuôi , MC mới lên tiếng là " cái nhà này có gì mà phải mướn osin ? Tao ngeh nói vợ mày mướn bà osin qua làm việc nhà v..v..." túm váy lại , kết thúc là bà nói mình đã làm cho oxa xấu hổ , mất mặt khi mướn ng giúp việc . DÙ oxa mình có biện minh giải thích cũng vô dụng vì MC có suy nghĩ " như thánh , nói gì cũng phải đúng "
Thật kì lạ , oxa về tâu nguyên khúc cho mình , bắt mình ngày mai gặp bà osin bắt bà im lặng ko dc nói gì sợ mọi ng biết thì mất mặt ( như MC nói ) . Mình chịu ko nổi luôn , ôi trời ơi , ng ta có miệng ng ta nói chứ ko lẽ thủ tiêu cho hết nói ( dù mình đã dặn nhưng lỡ bà osin ko giữ lời thì sao ? ko lẽ dán băng keo lại ) . Và mình điên lên , xua giờ mình ít khi điên như thế , thật ra MC kiếm chuyện tương tự như thế hầu như mỗi tháng , mà lần này là chuyện nhỏ xíu nhất mà mình lại điên lên . Mình bảo oxa " nhà này là 2 VC mình ở ( tất nhiên vì nhà mẹ đẻ mình mua mà ) , mọi chuyện trong nhà này ko có liên quan gì đến BMC , tui mệt ko làm nổi thì tui mướn người về dọn dẹp cho ông , ủi áo cho ông đi làm chứ BMC có qua đây làm giúp ko ? Mẹ ông ở nhà chỉ nấu dc nồi cơm chứ có làm gì ko ? Tất cả là do BC làm , còn tôi , 1 mình tôi làm thì măc gì MC có quyền phản đối , tôi mướn người là tôi trả tiền chứ có ăn quỵt ai đâu mà ông xấu hổ , mất mặt v..v.."
Túm lại là mình nói nhìu lắm , còn oxa thì nghiên theo mẹ vì sợ mẹ giận , mẹ buồn . Sao ko ai nghĩ cho mình nhỉ ? Có bầu , 1 mình đi khám thai , trong đó 2 lần con y tá tưởng đi bỏ thai vì đi có 1 mình , xung quanh toàn bà bầu dc chồng hay mẹ đưa rước . mẹ mình thì ko đi xe máy dc , nhà quá xa , 1 tuần 3 lần lên thăm mình = xe buýt . CÒn BMC rãnh rỗi , con nuôi , ko thèm hỏi CD có nghén ko ? Ko hỏi cháu nội tốt ko 1 lần nào . Toàn ngồi 1 chỗ , lâu lâu lôi CD ra chửi , trách móc CD có bầu mà ko thường xuyên lên thăm BMC hơn để báo cáo tình hình bầu bì , trách CD có bầu mà ko chịu lấy lòng BMC nhìu hơn , cho tiền BMC nhìu hơn để sau này BMC mới gần cháu , thương cháu dc . Tiền nước ngoài gừi về cho tẩm bổ thì BMC ôm luôn thấy hồi âm . Thế đấy , mà chỉ vì mình mệt , mướn ng giúp vài ngày là 1 tội tày đình , xấu xa làm gd chồng mất mặt ( xin lỗi chứ BMC ở xa hơn 20 cây số có ai biết đâu mà mất mặt ) .
Tự nhiên hum qua mình nổi điên , mình quát chồng , minh bảo mình chịu ko nổi nau74 , có bầu 3 tháng mà 2 lần dc BMC kiếm chuyện cho gd cãi vãi . Mà mình cũng trách chồng , vì chính chồng , là người đứng giữa mà nhu nhược ko biết nói phải trái cho MC càng ngày càng lấn lướt . Mình bảo chồng " ko hiểu sao cứ lần nào ông và mẹ gặp nhau là gd này lục đục gây gỗ , và lần sau mẹ ông có nói gì thì ông nghe 1 mình đi , đừng về tâu lại hoặc trách móc tôi , lần sau là tôi ko để yên nữa ,hình như cái nhà này yên ấm thì mẹ ông ko thích thì phải , ông coi lại đi , mẹ ông làm vậy bao lần rồi , nếu sau này mà ông còn nghe lời MC cái gì bậy bạ nữa thì đừng trách tôi ko tôn trọng mẹ ông "
Ôi chán quá nhỉ ! Mới hum kia thui , 3 thằng thợ giỏi nhất cty vửa nghĩ làm cái rụp chỉ vì ko chịu nỗi MC tôi , có lẽ 1 ngày nào đó tôi cũng nghĩ việc làm vợ chỉ vì ko chịu nỗi MC