Chuyện này cũng nhỏ thôi ạ, nhưng nó cứ ám ảnh em mãi cho đến hôm nay, em ko biết kể cùng ai cả, em up lên đây xin ý kiến của cả nhà.


Em về làm dâu mới dc hơn 1 năm thôi. Cả năm em đều cố gắng không để lời ra tiếng vào. Nhưng do đặc thù công việc nên cả năm lấy chồng em chỉ biết mỗi bố mẹ chồng, chồng và các em của chồng. Em rất ít tiếp xúc với họ hàng xung quanh nhà chồng nên mọi người ko hiểu tính em. Chỉ có tết hoặc trong họ có ai sinh em bé, ai ốm đau mẹ chồng rủ em đi cùng thì em mới đi thôi.


Hôm thứ 7 tuần vừa rồi, mẹ chồng em rủ em đi chơi 2 đứa em dâu nó mới sinh em bé ( chúng nó cũng là họ hàng xa rồi, em cũng ít gặp). Bình thường em vẫn đưa tiền cho MC ( thường là trước mặt cả ax của em nữa), đến nhà nào bà cũng bảo là “ mẹ con bác ko có gì…..bla bla, hoặc mẹ con cháu…..”. Những lần trứoc đi chơi bà đều gộp 2 từ “mẹ con”. Nhưng lần này, em đưa tiền cho bà để bà cho cháu ( đưa khi có 2 mẹ con với nhau thôi) thì bà lại nói “ Bà cháu tí quà, gọi là lộc của bà” em nghe từng từ như rót vào tai, nhà người ta lại có rất nhiều người vào chơi, có người già, các thím trong họ,…., em lúc đó lại ko mang theo tiền để chữa cháy. Em thực sự cảm thấy bị mất mặt, ngượng vô cùng. Mọi người lại quay sang hỏi em sinh tháng mấy….bla bla.


Đến chủ nhật em vẫn còn bực mình vì mẹ chồng lại xử sự như thế. MC lại rủ em đi chơi nhà bà chị họ (chị ý bị mổ u đi viện mới về, chị này họ gần em chơi cùng). Em đã ko đưa tiền cho bà, ko hỏi bà là cho chị ý bao nhiêu tiền để tự bà bỏ tiền túi ra. Còn em cũng đưa tiền vào phong bì và cho riêng. Ko biết em làm thế có đúng ko nữa. Nếu các chị là 2 đứa em dâu kia ko bít các chị có nghĩ gì ko? Lại còn các cụ nữa chứ, ko bít em phải làm sao bây giờ. Rất bức xúc.