chồng em xa em, híc, và em thương nên chụp ảnh hơi "mát mẻ",:Battin ey:. mấy cái đầu , ảnh cảm ơn em rối rít. rồi đòi thêm, em chụp cho mấy cai nữa, rồi đòi thêm, em lại chụp thêm và quay clip nũa, nhưng anh vẫn không thấy đủ. cú muốn em làm hết cái này, đến cái khác, làm thế này , kiểu này.... híc ảnh hướng dẫn em cởi áo, rồi làm những động tác nào, chỗ này thế này, chậm ,nhanh... như vậy đó huhu. vậy là sao hả mấy anh chị ? em cam đoan là ảnh đoàng hoàng, hiền, bình thường dễ thương lắm. nhưng sao mới xa em có tháng, tụi em mới cưới, lại cứ muốn " thưởng thức " em đủ kiểu như thế ? là sao ? em không khó chịu , nhưng đó là bình thường chứ. mấy chị giải đáp giúp em . mấy " anh chồng " mà hiểu vấn đề này làm ơn cho em 1 lời giải thích. không hiểu nổi !:Sad: