Chào các chị, em rất thích đọc các topic của webtretho. Nhưng hôm nay em phải viết câu chuyện của chính mình để nhờ các chị tư vấn.


Em có chồng được 5 năm nay rồi, chồng em là người rất hiền, nếu mấy chị nhìn vào gia đình em sẽ thấy hạnh phúc và nhìn thấy em may mắn. Nhưng........Chồng em hiền đến nổi mà em ba mẹ hay bất cứ ai có nói ảnh ăn bám, hay la mắng 1 cách vô lý ảnh cũng không dám phản kháng, và có chính kiến của bản thân.nhà anh ấy có 2 anh em thuộc nhà có điều kiện ngày xưa ba mẹ cho đi du học nhưng lười học bỏ về nước, còn em gái anh ấy chăm học bây giờ đang định cư nước ngoài. Đối với ba mẹ ck em hiện tại coi ck em không ra gì, vk ck em đang sống với ba mẹ ck ở việt nam. ck em làm gì cũng bị ba ck em la mắng thậm tệ. Nhưng em ck em mà về nước là ba mẹ ck em ko tiếc cái gì với em ấy, thậm chí tính cách tiểu thư của em ấy rồi la mắng ngược lại ba mẹ ck em, ba mẹ ck em cũng rất vui vẻ, ko dám nói tiếng nào. Mà chồng em từ nhỏ đã là công tử bột không có kỹ năng sống, ko biết làm ăn, Nhưng gia đình nhà ck em làm ăn sa sút rồi, không còn điều kiện như trước, nên bây giờ ck em ko có nghề nghiệp, cũng làm ăn ko giỏi còn tin người nữa nên mới bị lừa 700tr xong. Hiện tại 2 vk ck em nợ ngân hàng 2ty5, tài sản chỉ có 1ty2, hàng tháng trả lãi ngân hàng em thật sự ngán, mà còn nhìn ck em thì còn ngán hơn, ảnh ko có chính kiến, không quyết định được gì? đi ra đường nghe ai nói gì cũng nghe, về nhà em cản ko được luôn nên mất 700tr chỉ trong 4 tháng. Giờ tết nhất tới nơi rồi mà thật sự không có tiền, mẹ ck em thì đang đi du lịch úc chơi, ba ck em thì suốt ngày cứ gặp vk ck em là cằn nhằn, làm gì cũng ko vừa ý. Mà tụi em muốn ra riêng thì ko chịu vì thương cháu nội cực kì. con gái em 4 tuổi rất dễ thương, nó cũng thương ông bà nội ghê lắm. nhưng hiện tại em bế tắc thật sự, em cần tiền nuôi con, em cần ck phụ giúp, hiện tại em kinh doanh nhỏ thu nhập 1 tháng được gần 30tr. nhưng chỉ đủ trả lãi ngân hàng . Mà tình hình kinh doanh của em đang ngưng trệ vì ck lấy 700tr đầu tư và làm mất hết. Chắc mấy chị sẽ nói em ham cái mã nên cưới, thực sự ko phải, em tự lập từ năm 15 tuổi, nên việc sống ko ba mẹ là chuyện bình thường, lúc đó ảnh quen và rất thương em, muốn cưới nhưng em ko chiu, rồi em lỡ có bầu, em cũng ko chịu cưới luôn, em ko muốn lập gia đình với đàn ông không có nghề nghiệp nên em xác định sẽ nuôi con 1 mình. Rồi mẹ ảnh rất cuồng đạo nên nói lỡ em làm bậy phá thai hay nuôi cháu nội mẹ thiếu thốn thì gia đình nhà ảnh sẽ ảnh hưởng nên năn nỉ kêu cưới, còn ảnh rất thương em, đi kiếm em khắp nơi, rồi nói ba má em tùm lum để cưới. Rồi ba má gọi đt cho em khóc đủ thứ vậy là em nhắm mắt cưới đại, nhưng thật tình ảnh rất thương em cho tới bây giờ, chỉ là ảnh ko thể lo được cho mẹ con em về mặt tài chính, lấy ảnh 5 năm nay em thật sự chưa được ngày hạnh phúc, vì mới cưới về 1 ngày ảnh bị bắt vì tham gia nhóm hack nao trên mạng. rồi... tụi em ko có trăng mật. Lúc này ảnh vẫn chưa bị bắt , em đang bầu 3 tháng, đang trong điều tra thì bên kia đòi 400tr mà ba mẹ em dư sức chi nhưng ko chi. vậy là nó cứ nhây nhựa điều tra đến lúc em sinh con được 3 tháng thì ảnh chính thúc bị bắt đi 2 năm. Trời đất em ở chung với ba mẹ ck 2 năm nuôi con thui thủi, rồi thời gian kinh khủng đó cũng qua, ảnh về không nghề nghiệp thêm đống nợ 1 tỷ vì vay mượn lo cho ảnh thì mới còn 2 năm. vậy là em cắm đầu vào làm kinh doanh này nọ, cũng đủ trả lãi ngân hàng hàng tháng. rồi anh lại hùn hạp mở cty gì đó với bạn được vài tháng mất vài chục triệu lại dẹp. quay về không nghề nghiệp tiếp, em gồng ghánh tiep đến nỗi mà em chỉ còn 40kg, ba mẹ ck thấy em lo dược nên cũng im luôn. chắc do em ngu. rồi ảnh nghe bạn ảnh qua cty BDS làm bạn bè nói mua đất chung sang tay liền chia lợi nhuận, rồi tụi em mượn tiền ba mẹ, nhưng ba mẹ nói không có tiền , cũng đưa tiền tụi em nhung nói đi vay lãi 3%/tháng, tụi em đồng ý. Rồi xui rủi đất đứng im luôn, vậy là ảnh nghỉ BĐS, tiền chung đất là 1ty5 , bắt đầu tụi em đi vay ngân hàng 1 tỷ trả nợ cho ba mẹ để cắt lãi 3%. nhưng giờ lại ghánh thêm 2 tỷ ngân hàng. rồi em cũng gồng mình làm trả hàng tháng. Tiếp tục ck em lại nghe lời bạn bè ở đâu đó mở cty tiếp. đang nợ ngân hàng 2 tỷ, em cản quá trời nhưng lại không nghe, rồi vay tiền và bán 1 miếng đất mở cty, sau 4 tháng bay hết 700tr. giờ em còn ốm hơn trước. Vì em không biết làm sao, có nên tiếp tục với người ck như vậy nữa không? em cảm giác em càng vun vén ảnh càng phá vậy ?


Mấy chị cho em lời khuyên em có nên ở một mình nuôi con cho khỏe không? có lên ly thân trước 1 thời gian không? em đang thực sự mệt mỏi, có đôi lúc em ngồi thẫn thờ một mình chẳng lẽ suốt đời làm trả nợ ?????