Mình là nam 28 tuổi lấy vơ gần 2 năm và hiện bé của mình đã được 1 tháng rưỡi


Từ trước đến nay mình và mẹ vơ rất hợp tính nhau thậm chí mẹ vợ và mình thường xuyên tâm sự chuyện gia đình và công việc, trong cách cư xử mình và mẹ vợ như mẹ và con ruột (Vì ba mẹ mình không ở Việt Nam) vợ mình nhiều khi gắt gỏng mẹ thương Anh hơn em , và không có chuyện mình làm rể mà cư xử như khách có thê coi như gia đình thứ 2 của mình


Nhưng dạo con mình ra đời giữa mình và mẹ âm thầm có nhiều mâu thuẫn mong anh chị em trên dd tư vấn giúp mình với


Khi bé mới sanh mẹ mình đòi cho bé uống nước mình không đồng ý vì theo mình biết bé chỉ cần sữa mẹ trong 4-6 tháng đầu mà thôi


Bé mình rất ngoan ko quấy phá và đi vệ sinh rất có giờ giấc do mình tập ngay từ đầu mỗi sáng mình đều tập thể dục cho con khi bé chơi thì cho bé nghe nhạc mozart khi ngủ thì mình bật nhạc betthoven cho bé ngủ mình cũng tập bé ngủ nôi từ ngày 15 trở đi mỗi ngày 11 giờ khuya và 11 giờ trưa là 2 cữ bú bình .... mình muốn bé thật dễ tránh gần hơi mẹ nhiều quá và tập sữa bình để sau này bé dễ bú bình lý do hai vợ chồng mình đều đi làm rất bận nên từ tháng thứ 4 có lẽ bé sẽ bú bình nhiều hơn bú mẹ


Thế nhưng mẹ vợ mình cứ không có mình là ko cho ngủ nôi , không bật nhạc , không tập thể dục chi tắm rủa và bế lên tay nựng và ru ngủ trên tay mình cũng nói nhỏ nhẹ vài lần mẹ làm thế sau này tụi con cực và đến nay thì bé cứ có bế mới chịu ngủ


Mỗi khi ngủ cứ bó bé trong chăn như con sâu mình không đồng ý vì như thế máu huyết không lưu thông thậm chí mấy hôm trời nực còn làm bé oi bức hơn mình ko xài máy lạnh cho bé sợ ảnh hưởng phổi mình mua quạt hơi nước đề mát da bé nhưng mẹ vợ cũng cứ làm theo ý mình


Mỡi ngày khi mình về ban trưa hay về sớm đều thấy như vậy hay con la khóc ư e hoài nhưng buổi tối từ 6 h tối đến 6 h sáng mình ngủ kế bên con, bé ngủ trong nôi quạt nhạc mình đều mở vừa đủ thì be ngủ rất ngon một đêm chỉ dậy 2 lần thay tả bú rồi ngủ ngay ko ư e tiếng nào cả


Thậm chí mình in rất nhiều sách báo đi săng lùng cả bộ em phải đến harvard học kinh tế của Lưu Vệ Hoa và thiên tài và sự giáo dục từ sớm của karl wetter nhưng cũng ko làm thay đổi ý của mẹ mẹ vợ nói mẹ từng dạy mầm non mẹ biết thế là đâu lại vào đấy


Đỉnh điểm là hôm mẹ cho bú bình có mình ngồi cận (mình cho bú bình bé chưa bao giờ ọc) mẹ chỉ cho 80Ml nhưng chỉ bú 2 hơi rồi ẵm lên ợ hơi và nựng bé bất ngờ bé ọc sữa mẹ đưa đầu bé lên ngay sữa đang ọc như vậy bé bị sặc mình nói mẹ ko nên bế như vậy khi bé ọc nên nghiệng bé qua một bên cho sữa chảy ra hết hút mũi bé rồi mới bế lên tránh sữa tràn vào phổi - thế là mẹ con gay gắt mình bực mình lắm nên nói "bé là con của con bạ mẹ có thương cũng tôn trọng quyền làm cha mẹ của con" vậy là càng gay gắt mình bực lắm mấy hôm ko ghé nhà mẹ vợ luôn


Vợ mình làm trung gian hòa giải nhưng lắm khi cô ấy cũng ko hợp tác với mình trong việc tập và dạy bé cứ bảo thủ nó nhỏ chưa biết gì hết dạy làm gì đợi 2-3 tuổi rồi dạy


Mình ko cãi nữa mình tính bé 3 tháng sẽ rước về nhà


Mình cũng giải thích cũng tư vấn nhưng ko kết quả


bây giờ mình phải làm sao để hòa hợp và cho cả nhà cùng hợp tác để về lâu dài việc nuôi con khoa học hơn và tránh làm xung đột trong gia đình ? mong các anh chị em tư vấn


Đồng ý là mẹ vợ mình rất thương cháu nhưng từ những lý do nhỏ nhặt đó đã tập cho bé ngày một khó nhõng nhẽo hơn mình sợ sau này khi bé lớn mỗi khi bé ngã hay bỏ ăn hoặc cho tiền bé sẽ ko tập được tánh kỉ luật và tự lập sau này mình từng cùng chị hai nuôi bé Gia Hân con của chị rất thành công - bé 14 tháng đã biết tự ăn giờ bé 4 tuổi nhưng rất dịu dàng ko phá phách ăn nói rất nhỏ nhẹ, ko biết xài tiền và hơn hết là bé biết phân biệt đúng sai phải trái biết xin lỗi và đã biết đọc biết viết - bên cạnh sự hợp tác của anh rể nên việc giáo dục bé Gia Hân mới thành công như vậy


Thật sự mình phải làm sao để gia đình bên vợ và mọi người theo chủ ý của mình nhưng ko mất lòng mọi người trong họ hàng gia đình bên vợ ????