Mâu thuẫn với Mẹ chồng trong việc nuôi con, nhưng chồng không chịu ra riêng
Các mẹ ơi trường hợp của em là thế này:
- Con em được 11 tháng,em chủ trương tập cho con ăn thô nhưng theo MC em bảo là phải cho ăn cháo xay đến 2 tuổi khi nào cháu mọc đủ răng có thể nhai được .Cho ăn như thế sẽ hại bao tử vì cháu hok tiêu hóa được.
- Khi cháu biết ngồi từ 6 tháng, Mc cứ cương quyết không cho ngồi, cứ thấy cháu ngồi là lập tức ẵm lên bảo ngồi sớm sẽ hại cột sống
- Hiện tại con em có thể tự vịn bàn đứng dậy nhưng cũng y như lúc bé tự ngồi: MC hok đồng ý cứ vịn bé hok cho bé làm bảo sau 1 tuổi cho xương cứng cáp hok sau này bị vòng kiềng
- MC bảo cho bé ngồi xe tập đi vòng tròn, nhưng em thấy có sự nghiên cứu v/v nguy hiểm, ảnh hưởng không tốt cho trẻ khi sử dụng.
... blahblah thứ linh tinh như cứ bắt mang vớ chân giữ ấm 24/24, hok cho thả xuống đất vì bảo vi trùng mặc dù em lau chùi thế nào đi chăng nữa, buổi tối hok cho ẵm bé ra đường vì bảo buổi tối nhìu âm vương hok tốt cho bé
Em giải thích thế nào đi chăng nữa vẫn hok được bảo em là hỗn .Mc nói 1 tiếng là cãi lại 1 tiếng. Bố chồng còn bảo em là hok biết quý trọng tình cảm gia đình, rằng có bố mẹ, các bác ẵm bồng chơi với cháu thì cháu phát triển tình cảm tốt, con có nhìu thời gian hon ,Gia đình toàn muốn giành cho cháu những thứ tốt nhất. MC con đã nuôi tới 3 người con rồi, con pải học hỏi kinh nghiệm chứ theo hiện đại thì được ích gì.Bố mẹ hok pải áp đặt gì em muh e pải cãi lại như vậy. Em bức xúc quá bảo chồng ra riêng chồng bảo thôi khi nào có BMC thì làm theo ý họ, không thì em cứ làm theo ý em, chứ giờ con nhỏ ra riêng mình cũng vất vả tội nghiệp nó. :(( Cách đây 2 hôm cũng tranh cãi linh tinh với MC. Em bảo mẹ đừng nói hoài như thế mẹ nói con hok làm rồi mẹ bực bội, con nghe mãi cũng khó chịu luôn,thế là bà bảo em mất dạy.Mấy hôm nay em cứ đi về im lặng hok nói với bà ấy 1 lời nào, cảm thấy mệt mỏi ghê gớm các chị ah.
Các chị có ý kiến gì giúp em giải quyết với nếu hok em xì trét chết mất thôi ah. :((