Vợ chồng mình cưới nhau hơn 1 năm, hiện vợ mình vừa sinh được ku nhoc khoảng 3 tháng. Trước kia tính tình vợ mình rất ôn hòa nhưng sau khi sinh cô ấy có vẻ thay đổi tính tình rõ hẵn mà cả ông bà ngoại cũng xác nhận.
Vợ sinh con đầu lòng, mình cũng chỉ mới 27 tuổi, lần đầu làm bố có nhiều thiếu sót, nhưng mình cũng cố gắng để làm 1 người chồng tốt, 1 người cha tốt.
Con so nhà mạ, con rạ nhà chồng. Vợ mình sinh xong ở nhà ngoại, hàng ngày mình vẫn lên chăm, đôi lúc lóng ngóng nhưng dần dần cũng quen. Chỉ có điều là công việc mình làm buổi tuối, từ 6h tối cho đến tận sáng hôm sau nên tối mình không lên chăm vợ con được. Nhưng vẫn còn ông bà ngoại. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng vợ mình bắt đầu khó tính, mình làm gì cũng tỏ vẻ khó chịu, Dần dần xảy đến mâu thuẫn. Nhưng mình chưa bao giờ la mắng hay trách móc vợ. Mình chỉ muốn gia đình êm ấm. Mình cũng không hiểu vì sao cô ấy lại thế cho đến 1 hôm bực quá vì chồng lên mà vợ thì cứ im im không nói gì. Hỏi ra mới biết là vợ trách mình lúc cô ấy sinh về không lên chăm Có lẽ cô ấy trách mình tối không lên ngủ lại mà chăm vợ con. Mình cũng không quan trọng đúng sai, Mình nhận lỗi hết, cố gắng để gia đình êm ấm, lên chăm vợ con nhiều hơn nhưng cô ấy ngày càng lạnh nhạt với mình. Lên ẵm con mà chồng ngồi 1 nơi vợ ngồi 1 nơi. Hỏi han gì cũng không trả lời. Mình cũng không phải kẻ ăn chơi đàn đúm gái gú rượu chè hay đánh đập la mắng vợ con. Những khi ở nhà là mình làm việc kiếm tiền còn rãnh là mình lên nhầ ngoại. Không hiểu sao cô ấy không hiểu, không chiệu thông cảm cho mình.
Giờ vợ chồng vơi nhau mà cô ấy lạnh nhạt vô cùng. Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình làm sao để vượt qua chuyện này với =.=