Em lấy chồng được 1 năm rồi mà thấy cuộc sống vợ chồng nhiều tranh cãi mâu thuẫn quá, vợ thì luôn chăm sóc chồng, còn chồng thì thường thiếu quan tâm tới vợ, cứ như vậy rồi dẫn tới giận nhau. Em đang có chuyện buồn quá, mong mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên


Tối qua chồng e và e cãi nhau. Chỉ vì, sau giờ làm, bình thường Chồng vẫn đón e, hôm qua thì gọi đt bảo e đi taxi đến chỗ mấy người cùng CQ đang ăn uống, chủ yếu là uống bia ấy. Việc này đã diễn ra nhiều lần rồi, dù bây giờ e có bầu thì vẫn thi thoảng fai đi như vậy. E cũng thông cảm vì anh em nhiều trường hợp cũng khó từ chối. Tối qua, ngồi với mọi người mãi đến 8h30, e mệt và hơi đói, nên ra ngoài và sms cho Chồng là e về trước, anh ý nhắn lại bảo chờ anh. E đi bộ loanh quanh, 1 lúc thì Chồng gọi đt, 3, 4 lần e mới nghe, nhưng bảo e e tự về được. Thế là Chồng đi về, chả nói gì nữa. Sau đó 20p, e nt bảo Chồng đón vì ko cầm túi nên ko có tiền đi taxi về, nhưng lúc đấy Chồng e đã về đến nhà rồi, nhà e thì khá xa. E nt, Chồng gọi lại bảo anh về đến nhà rồi, nói j đấy nữa nhưng e k nghe rõ. Sau đó e đi taxi về, về nhà Chồng đã nằm ngủ ở ghế phòng khách, k hỏi j e, k nói j. E tức quá, gọi dậy bằng được, bắt lên phòng ngủ. Lúc đó Chồng em có vẻ say nên ko dậy. E càu nhàu, nói vài câu. Anh ấy dậy và rất bực tức bảo e đi ngủ trước đi, nhưng e ko nghe, cứ ngồi đấy, mãi Chồng e bảo, chán cô lắm rồi. E càng bực hơn, rồi e khóc. Chồng e bảo nếu thấy phải chịu đựng khổ quá, thất vọng quá thì chia tay nhau đi. E thật sự rất bất ngờ về câu nói đó. sau đó, e ngồi khóc ở tầng 1, chồng e lên phòng ngủ, mãi sau e cũng lên ngủ vì có bầu nên cũng mệt. Sáng nay dậy, Chồng vẫn đèo e đi làm. E và Chồng e rất ít khi cãi nhau, cãi nhau to, giận vài ngày thì ko có, chuyện Chồng e có j ở ngoài ko thì e cũng nghĩ là ko.


E thấy buồn, thất vọng và chán nản và bây giờ ko biết nói j với Chồng nữa bây giờ. Mọi người bảo em phải làm j bây giờ!!!??