Em và chồng yêu nhau 7 năm, và mới đám cưới được 5 tháng. Trước cưới chồng em qua Nhật lao động vì có bằng kỹ sư nên sau khi đám cưới được 3 tháng thì bảo lãnh e qua. Cuộc sống bên Nhật thực sự nghe thì bảo đi nước này nước kia nhưng làm việc cực khổ chồng e làm đêm 12h/ngày. E thấy chồng vất vả quá, thời gian cũng không có để nghỉ ngơi nhiều.Hai bên gia đình e và chồng cũng k khá giả gì. Khi đám cưới tất cả 2 đứa đều tự lo. Gia đình em thì có thể nói là khá hơn chút vì tính tằn tiện nên đến giờ công nợ đã trả hết rồi. Còn bên chồng,em được biết là bố mẹ vẫn còn 1 khoản nợ chưa trả được do làm ăn bị lừa. Hồi chưa cưới chồng e cũng đã trả và lo cho gia đình 1 khoản nợ nhưng chưa hết được.


Chồng e là người có thể nói là hiếu thảo lúc nào cũng lo bố mẹ k có tiền xài. Em cũng biết là gia đình ck như vậy nên cũng k khó khăn trong vấn đề biếu xén tiền bạc. Em còn nói với ck là số nợ bme ck đang còn thì mình cố gắng làm roiif trả cho bme,chứ để bme trả cũng k biết đếnbao giờ,hơn nữa cũng có tuổi rồi. Giờ là gần hết năm dương lịch, tiện gửi tiền về đóng hội ( cái hội mà trước khi qua nhật làm ck e hốt trước để đóng phí sang) e bàn với ck tiện gửi biếu bố mẹ chút tiền tiêu tết luôn, vì phí gửi mỗi lần cũng cao. Vk Ck e mới cưới nên công nợ vẫn còn 1 khoản chưa trả hết, hơn nữa có e qua tiền nhà cửa thuê riêng( ngày trước a ở chung với người cùng công ty) rồi ăn uống cũng mất thêm khá nhiều nên e nói ck gửi biếu bố mẹ ck tầm 3, 4 triệu để tiêu tết. Vậy là ck e nổi giận đùng đùng rồi 2 đứa cãi nhau, ck e bảo 3,4 triệu tiêu tết cái nỗi gì. E giải thích rằng giờ công nợ mình chưa trả xong, chi phí sinh hoạt thì nhiều, bố mẹ cũng có tuổi rồi biết đâu đùng 1 cái bệnh tật đến mình phải thủ sẵn 1 khoản để phòng trước. Hơn nữa giờ con cái chưa có không có 1 khoản tiết kiệm sau này sinh con thì lấy tiền đâu để chi tiêu. Vậy mà ck e k nghe, nói là đợi đến lúc bme chết rồi có cũng chẳng biếu xén gì được nữa. E cũng cố gắng bình tĩnh hỏi ck là ck thấy biếu bme bao nhiêu thì hợp lý, mà e chưa nhận được câu trả lời đã bỏ ra ngoài. Về biếu tiền bme e thì e chưa hề nói động gì đến a cũng im ru.


Em ức quá lên đây để tâm sự và mong nhận được lời khuyên của mọi người. Em mới lấy ck chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này.Mong mọi người cho em lời khuyên nên làm gì ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoatuyet9