Em chào các chị,


Em là thành viên lâu năm tại diễn đàn mình, nhưng hôm nay phải dùng nick mới để viết top này, vì những chuyện trong gia dình thế này,kể ra cho mọi người biết quả là không phải chuyện nên làm. Em và mẹ em rất khắc khẩu, hiện nay e đang bối rối và mệt mỏi quá rồi. em bế tắc không biết phải làm thế nào nữa. Các chị giúp em được không ạ?


Trước hết,em xin kể đầu đuôi câu chuyện để mọi người hiểu hơn. Em quen người yêu hiện tại từ hơn nửa năm nay rồi. Anh ấy là người rất đáng tin cậy,chín chắn và từng trải. Một người đàn ông trong mơ mà bản thân em trong lúc đau khổ vì thất tình không bao giờ dám nghĩ mình có thể gặp được. Với mối tình này, lần đầu tiên em mới có cảm giác mình được trân trọng và cảm thông về tất cả mọi thứ, nhiều lúc em nghĩ như thế này mới thật sự là tình yêu.


Em rất hạnh phúc và hi vọng bọn em sẽ đi đến đám cưới càng nhanh càng tốt. Nhưng điều khó khăn là bố mẹ em, đặc biệt là mẹ,lại phản đối mối quan hệ này. Một trong những lí do lớn, là anh ấy chỉ kém mẹ e 9 tuổi ( em sn 89,mẹ em sn 71,anh ấy sn 80 ạ). Mẹ em dùng những lời lẽ rất kinh khủng để miệt thị em,kiểu như "mày chả khác gì gái, yêu hết thằng trẻ rồi lại đến thằng già"... Rồi tiêm nhiễm vào đầu em những ý nghĩ xấu về a ấy, cho dù gia đình anh ấy đã có đặt vấn đề quan hệ nghiêm túc ngay từ Tết. Bọn em dự định cuối năm nay cưới, nên cũng đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng gia đình hai bên. Nhưng tất cả cố gắng đều không có kết quả với mẹ em (bên gia đình anh ấy thì phản hồi tốt ạ). Mẹ em tìm đủ mọi cách để nói xấu a ấy,hòng chia rẽ bọn em, nhưng em tin tưởng anh ấy hoàn toàn, cái cảm giác tin tưởng này khác hẳn cảm giác ngày xưa với ex. Em tin anh ấy là người đàn ông của đời mình, em không bao giờ để những điều như vậy làm lung lay lòng tin và để mất anh ấy.


Bây giờ,em đã tốt nghiệp được hơn một tháng. Em cũng đã đi làm 3 tháng tại 1 cty khá lớn của Nhật,nhưng vì mẹ em không đồng ý làm tiếp ( do mẹ em nghĩ nếu em đi làm thì sau một thời gian em sẽ đi lấy chồng), nên e chiều lòng mẹ,nghỉ ở nhà từ cách đây hơn một tuần. Em định nghỉ một thời gian ngắn vì em đã xin được vào công ty khác rồi, nhưng bây giờ sự việc trầm trọng hơn nhiều,em không biết giải quyết thế nào nữa.


Mẹ em mới có bầu, mới phát hiện thôi, tin này đúng là làm em choáng váng. Mẹ em bắt em không đi làm ở đâu nữa cả, nhất quyết phải ở nhà, với lí do là con gái lớn mà chả biết làm gì cả (em thì không thấy là như thế). Mẹ em cũng ở nhà dưỡng thai, nhưng sẽ là từ bây giờ cho tới lúc sinh chứ không phải là chỉ một vài tháng. Em không có ý kiến gì về chuyện mẹ em sinh cả, nhưng mẹ làm như này quả là làm khó cho em quá. Ngày ngày ở nhà, em chỉ có việc là phục vụ mẹ em thôi,mà chắc chị cũng biết bà bầu thì khó tính thế nào rồi đấy ạ. Chưa kể từ xưa đến nay mẹ em rất nóng tính và hay gắt gảu với em nữa. Hôm vừa rồi chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà mẹ em túm tóc em đập đầu vào tường, hôm sau đó thì mẹ em trong bữa cơm nóng nảy mà lấy chiếc đũa chọc vào mắt e,may là do phản xạ em nhắm mắt lại được nên không sao. Không khí gia đình rất căng thẳng,nặng nề, mẹ e không bao giờ vui vẻ với em, luôn nhăn nhó, chửi rủa, làm e rất đau khổ. Ở nhà mang tiếng là được bố mẹ nuôi cơm, nhưng với người mới ra trường như em thế này đúng là địa ngục. Em không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa.


Bây giờ em phải làm thế nào ạ? Thứ nhất, em không thể cứ loanh quanh ở nhà mãi được, em cần đi làm, và cũng cần tiền để sinh hoạt nữa. Thứ hai, bây giờ mẹ em sắp sinh thế này, mọi người đều khuyên em nên hoãn chuyện đám cưới lại. Sang năm con rắn mẹ em sẽ sinh, sinh xong rồi tính. Với em và anh ấy thì có chờ một thời gian cũng không sao cả, nhưng rõ ràng sau khi mẹ em sinh, mẹ em yếu, em út của em thì bé như vậy, càng có nhiều lí do hơn để em ở nhà lo cho gia đình hơn là đi lấy chồng. Em quả thực rối quá, e không biết làm thế nào nữa.


Bây giờ em nên làm gì ạ? Em bế tắc quá,các chị giúp em với ạ :(