Không biết có ông chồng nào vào đấy kể khổ không nhưng mà mình thì cứ xin viết vài dòng mong các anh chị cho ý kiến dùm


Vợ chồng mình mới cưới được 5 tháng, là cưới chạy tang bố vợ mình. Sau đó thì vừa tết xong thì bố đẻ mình bị cảm cũng mất luôn, 2 vợ chồng bận rộn chuyện tang lễ 2 nhà.


Mình ko biết kể thế nào nữa thôi thì nghĩ gì kể thế vậy, mình và vợ yêu nhau cũng được 4-5 năm rồi. Trong lúc yêu thì cũng cãi nhau nhiều, mình nhà có 2 chị em mình là út nên được chiều.


Mình trước giờ rất mải chơi nên giờ vẫn còn đang di học mặc dù năm nay cũng 27 tuổi rồi, vẫn chưa có công ăn việc làm.


Vợ mình kém mình 2 tuổi hiện đang làm kế toán kho cho 1 cửa hàng nên phải làm cả tuần liền, mình thì ở nhà đi học và trông quán nét ở nhà.


Tính mình thì vô tâm không hiểu tâm lý phụ nữ lắm, đại khái là không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình với vợ, từ khi cưới nhau xong thì có lẽ do mẹ mình không thích vợ mình nên mẹ với vợ hơi tý lại cãi nhau.


Vợ mình thì bướng nên nhiều khi mẹ mà nói quá là lại cãi lại, với lại vợ mình là chị cả nên sống tự lập và biết nhiều thứ trong khi mình thì là con út nên chẳng phải làm gì bao giờ, mình ngoài chơi game và vi tính thì hầu như ko biết gì hết


Vợ mình thì gì cũng biết ăn còn mình thì kén ăn với lại nói ra ko sợ xấu hổ chứ mình ăn ở thì cũng hơi mất vệ sinh với bừa bộn quen rồi mà vợ mình thì lại thích sạch sẽ


Hic vợ chồng mình đang ở gác xép, nhưng từ khi bố mình mất thì mẹ mình đòi xuống đây ở. Đuổi 2 vợ chồng lên tầng 2, mẹ mình thì có cái tính cứ hay xồng xộc luôn vào phòng. Vợ mình thì không thích như vậy nói mãi mà cụ vẫn không sửa.


Nhiều khi cãi nhau om sòm chỉ vì chuyện vớ vẩn là mẹ không cho mình rửa bát bắt vợ phải rửa, mà vợ thì muốn chồng phụ giúp.


Mình thì có cái tính là có chuyện gì khó khăn thì giấu trong lòng không nói cho vợ biết, vợ thì cứ hay hỏi.


Mẹ mình thì cứ bắt vợ phải về sớm nấu cơm rồi kêu là ko có cơ quan nào nó bắt phải đi làm cả tuần hay là ko chỗ nào nó bắt đi làm từ 8h mà đến tận 7h tối mới về đến nhà, cụ có cái tính sai vặt và hay nói nhiều


Vợ chồng mình dạo này cãi nhau nhiều, vừa rồi vợ mình có cãi mẹ mình rồi 2 vợ chồng cãi nhau, mình cũng bực do vợ cãi mẹ với lại vợ mình cứ cáu lên là hơi một tý lại đòi chia tay, à mình có hút thuốc lá nhưng ko rượu bia gì hết cũng không chơi bời cờ bạc lô đề gì. Nhưng vợ muốn mình bỏ thuốc mà mình chưa bỏ được cũng thành cãi nhau


Bây giờ bx bỏ về ngoài hơn tháng nay rồi mình có xuống khuyên về nhưng giờ bx nhất định không chịu về, với lại mẹ mình thì cứ nói nó muốn về phải về xin lỗi tao rồi phải cơm nước buổi tối rồi 1 tuần không được đi làm cả tuần thế.


Mình giờ đang cố gắng xin việc đi làm, hiện đang chờ phỏng vấn đi làm rồi và mình đang có ý định bán nhà để mua chỗ khác nữa


Các bạn thông cảm mình viết hơi lộn xộn, mình trình bày qua như vậy chứ nếu viết hết ra thì ko biết phải viết đến bao giờ. Xin mọi người cho lời khuyên về trường hợp của mình với, hiện giờ mình rất nhớ bx muốn bx về với mình mà ko biết làm sao giờ nhà chỉ có 2 mẹ con ở với nhau rất là trống vắng mong mọi người giúp đỡ