Hôm qua, MC nói thẳng với mình rằng “ Con là đứa ko biết nghe lời”


Mình tự đánh giá: đúng là nhiều khi mình ko làm theo điều bà dạy bảo nhất là vấn đề ăn uống:


Mình ko có thói quen đun sôi và chần mọi thứ thịt qua nước sôi trước khi chế biến (vì mình nghĩ như thế mất chất) -àtrái ý MC


Mình nghĩ canh cua có thể nấu với rau muống, rau ngót nhưng MC yêu cầu chỉ nấu với rau mùng tơi-àtrái ý MC


Mình ko thích nấu ăn cho trẻ con mà đun sẵn cho cả ngày như thế là mất chất--àtrái ý MC.


Mình ko thích rán cá khô quắt lại, ròn tan-à trái ý MC


….


Tóm lại rất nhiều vấn đề về ăn uống ko hợp với MC.


Mình nghĩ thế này: năm nay đã gần 30 tuổi, trước khi lấy chồng ,mẹ đẻ đã dậy biết bao nhiều điều về nữ công gia chánh. Thế nhưng sang nhà chồng, mọi thứ lộn phèo. Không phải mình ko biết nấu nướng nhưng chính vì mình ko dốt nên mình có chính kiến của mình. Chính vì thế, nên không nghe theo lời dạy của MC mình cứ làm theo ý mình. Mình không cãi bà nhưng tất nhiên ko làm theo ý bà.


Hôm qua bà nói thế làm mình rất buồn. Đã có 1 lần mình giải thích với bà là lý do tại sao mình làm như thế. Nhưng bà rất bự c tức nên từ đó mình chẳng nói gì nữa. Nhưng như thế vẫn chưa giải quyết đc vấn đề. Nếu trước mặt bà mình làm theo ý bà còn sau lưng mình làm theo ý mình như thế càng giả dối. Còn sau này, mình dậy con mình như thế nào nữa?


Mình đau đầu về vụ này quá, xin ý kiến của mọi người!