chào các mẹ và mod!


ngày còn sinh viên e cũng là khách ruột của gia đình webtretho.nhưng nay lấy chồng mới có nhiều chuyện chán nản, mới gia lập gia đình.mong mọi người góp ý giúp e gỡ rối. hiện tại em chẳng biết làm sao bây giờ??


em và chồng lấy nhau được gần 2 tháng.Thực ra mà nói tính từ thời điểm chúng em yêu và lấy nhau đến bây giờ mới có 8 tháng.Ngày trước khi quyết định trả lời đồng ý lấy anh e cũng hơi suy nghĩ. Nhưng vì em cảm thấy anh cũng hiền lành, khá chính chắn,công việc ổn định, rồi bố mẹ cũng thích nên e ok. thời gian sau khi cưới 2vc khá hạnh phúc. Anh đưa đón e di làm, cơm nước dọn dẹp nhà cửa chu đáo khi e bận việc, rồi khá cưng chiều vợ. Điều đó làm em thấy yêu và tin tưởng chồng rất nhiều.Nhưng dạo gần đây e hay vào sky và kiểm tra tin nhắn,nhật kí cuộc gọi của chồng thì em thấy có điểm đáng ngờ và rất lo lắng các mẹ ạ.


chẳng là chị kế toán cùng công ty a, theo e biết là hơn tuổi chồng e,đã li dị chồng và chưa có con cái. rất là thân thiết với chồng em. Ngày trước khi cưới e, chị ta và chồng e thỉnh thoảng về phòng trọ nhau nấu ăn, rồi hay đi nhậu nhẹt, ngồi cùng phòng làm việc mà chát chít sky chuyện trò. Ngay cả những chuyện tương lai như bọn e tổ chức ngày cưới thế nào, dự định sinh con ra sao, rồi công việc của e thế nào cũng được 2 người mang ra bàn bạc như thật vậy(cái này e đọc dc ở sky). Ngày còn yêu nhau,sinh nhật e thì mãi cuối ngày mới có tin nhắn chúc mừng cụt ngủn, ngoài ra không còn gì thêm (vì lúc đó chúng e ở cách xa nhau 50km), vậy mà sinh nhật chị kia thì nhắn tin chúc mừng,còn mời đi uống rượu nữa chứ.(đoạn này e điên lắm x-( .Còn cái ngày chưa cưới, e có xuống phòng trọ a chơi,và anh cũng mời chị ấy về ăn cơm.ngày đó e chỉ nghĩ chị ấy là tiền bối,lại cùng công ty và rất niềm nở với e, nên e cũng khá là quý.nhưng cái lúc chồng e và chị ấy uống chung 1 cốc bia, cốc rượu mà e giật mình. có lẽ em sống với bme từ nhỏ,lại chưa ra xã hội nhiều, gặp cảnh chung chạ vậy nên chưa quen. Và còn lần bực mình nhất là khi 2 lần chồng e đi ăn cưới bạn cùng công ty ở xa. Lần 1 về tới nhà là 9h30 đêm, mệt mỏi là thế nhưng vẫn vội vã lấy xe máy bảo là chở bạn về phòng trọ.sau đó e biết là chở chị kia về (vì đi theo xe công ty đi đám cưới).lần 2 là 10h mới về, em có kiểm tra cuộc gọi thì thấy nhật kí gọi cho chị kia là 9h45. :( .e cũng đã nói những nghi ngờ này với chồng, thì anh bảo đó chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi,e đừng nghi ngờ linh tinh, a ko làm gì có lỗi với e... Nhưng thật sự e không thể không nghĩ tới nó. mới cưới nhau thôi mà e cảm tưởng mất dần sự tin tưởng vào chồng của mình rồi.


mọi người cho em lời khuyên với!