Chào các mẹ.


Chủ đề này không mới, nhưng mình chán quá không muốn tìm lại các topic cũ, xin viết riêng ra đây mong các mẹ tư vấn.


Vc mình yêu nhau 6 năm, mới lấy được hơn năm. Có một con trai 7 tháng tuổi. Mình phát hiện ra chồng mình đi cave nhiều lần từ khi yêu đến giờ và thật sự bây giờ chán không buồn nói. Nếu chồng ngoại tình hay say nắng gì đó chắc mình dễ xử lý hơn, vì mình không chấp nhận được chuyện đó. Còn chuyện đi cave thì mình biết đàn ông thích của lạ, mấy người anh chơi với mình đều cho rằng đó là chuyện bình thường và không thể tìm được ông nào không gái gú ngoài vợ :7:


Nói về tình cảm vợ chồng mình thì rất tốt. Rất yêu thương nhau. Chồng cũng quan tâm lo lắng cho vợ con chu đáo. Có điều từ khi yêu tới giờ chưa bao giờ mình cảm thấy yên tâm về chồng và tương lai của mình. Bởi 2 lý do:


1. Chồng kiếm được tiền nhưng tiêu rất nhiều. Gần 40 rồi mà không có tích lũy, cũng vì tiêu nhiều quá. Mặc dù 2 vc sống thoải mái, nhưng chưa bao giờ vợ được cái cảm giác yên tâm về chuyện tiền nong, mà toàn là nơm nớp lo âu thôi.


2. Chồng hay đi cave. Toàn gái xinh trẻ đẹp (hàng cao cấp). Chắc khoảng vài tháng/lần. Chỉ là qua đường thôi nhưng vì mình biết được nhiều lần, bắt được nhiều lần, xin lỗi nhiều lần.. mà đâu vẫn hoàn đấy, nên mình chán lắm rồi. Không muốn sống chung với một ông chồng như thế này nữa. Muốn tìm người khác. Xin thưa là hình thức mình không hề tệ. Thậm chí rất khá. Sinh con xong mình vẫn gọn gàng như con gái và mình cũng rất ý thức chuyện giữ gìn hình ảnh bản thân, tề gia nội trợ đảm đang. Đời sống TD của vc mình nói thật là không sung mãn lắm vì kém về số lượng (tháng 3-4 lần thôi). Mà chắc cũng do chồng đi bên ngoài rồi nên ở nhà cũng giảm thôi. Còn chất lượng mỗi lần xxx thì rất mỹ mãn đối với cả 2. Nói chung mình tự tin là chồng đi cave không phải vì chán mình, mà vì ham của lạ. Bản tính như thế rồi. :((


Bây giờ sao hả các mẹ? Mình có nên li dị không?


Mất niềm tin tuyệt đối rồi, không muốn sống thế này đến hết đời đâu. Mình vẫn yêu chồng, nhưng chồng làm tổn thương mình nhiều lần quá. Mình vẫn yếu đuối muốn có bờ vai dựa vào, muốn giữ một gia đình cho con thôi, chứ tình yêu trong mình dần dần sẽ chai sạn mất. Mình không đủ nghị lực để nuôi con một mình, nhưng mình tin là sẽ gặp được người đàn ông khác biết trân trọng mình hơn. Nhưng còn con trai? Nếu nghĩ về con thì thật sự mình mong sẽ tìm được một người bố mới cho con, chứ không tin chồng sẽ là một người bố tốt. Nhưng có khi nào người đàn ông yêu một phụ nữ 32 tuổi li dị chồng và yêu thương luôn con trai bé nhỏ của mình không?


Viết đến đây đau lòng quá. Mình không viết được nữa. Mong các mẹ tâm sự và tư vấn giúp. Mình xin cảm ơn.