Hai vợ chồng đã ở với nhau được hơn một năm rồi, trong những khoảng thời gian đầu tiên mình rất hứng thú chuyện quan hệ, mình thèm anh ấy một cách tột đỉnh, lần nào yêu nhau mình cũng thấy như thèm thuồng lắm, lúc nào mình cũng sờ mó vào người anh ấy, được cái là chúng mình có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng thời gian gần đây thì khác, khoảng vài tháng trở lại đây nhu cầu của mình đột nhiên giảm hẳn xuống, có nhiều lúc rất khó lên đỉnh. Mình vẫn yêu anh, thích thú anh nhưng chỉ muốn được nằm cạnh anh mà thôi còn chuyện đó thì anh chủ động là phần nhiều. Mình cũng ko hiểu tại sao nữa vì anh nhà mình thì vẫn ko có gì thay đổi, anh vẫn như trước, ham muốn và nồng nhiệt, chúng mình vẫn có nhiều thời gian bên nhau. Đôi khi sợ làm anh buồn mình cũng phải cố gắng tạo cảm xúc để chiều anh nhưng ko biết có làm nổi mãi được ko vì nói ra thì mình sợ anh sẽ nghĩ ngợi cho rằng mình ko còn yêu anh nữa hoặc là nhớ về quá khứ hoặc là thích một thứ gì khác ngoài anh( vì anh ko phải là người đầu tiên của mình) . Nhưng ko phải thế, trong tâm tưởng mình, trong tim mình chỉ có anh mà thôi. Quả thực là mình rất ko thoải mái về việc này, mình muốn lấy lại cảm xúc như ngày trước nhưng ko dễ vì mình đã thử nhiều cách rồi mà ko được. Mình muốn được yêu anh trong sự nồng nhiệt của cả hai chứ ko muốn hai vợ chồng lại lạc lõng nhau như vậy.
Còn giờ đây thì mình thấy buồn, vì nhiều thứ.
Ko biết mọi người có ai giúp mình được ko nhỉ, mình thiếu vitamin gì vậy?