Em buồn quá vợ chồng em đang giận nhau mấy hôm nay. bây giờ em không còn một chút lòng tin nào đối với chồng em. Vì anh đã nối dối em nhiều quá, anh đi công tác mấy ngày em gọi không nghe máy(bận quá) lúc gọi lại thì nói được vài câu thì lại thôi. lúc nào anh kgông nghe ĐT là em lại nghĩ lung tung (chắc đang ở cùng con nào đấy) em nghi chồng em có bồ các chị ạh. Em phải làm sao để lấy lại lòng tin bây giờ. chồng em là dân thị trường lên phải đi công tác suốt em cũng đã bắt được mấy cái tin nhắn của con gái nhắn tin cho chồng em nhưng chồng em nói là không có gì nó thích anh nhưng anh không thích nó và dùng rất nhiều lý lẽ đẻ thuyết phục. Em không tin nhưng vẫn phải cho qua chuyện ..........sau chuyện đó quan hệ của vợ chồng em ngày càng xấu đi vì em hay nghi ngờ.Bây giờ em phải làm sao hả cá mẹ :Sad::Thinking: