Chào tất cả các chị/ mẹ! Em sắp lấy chồng rồi ( 26.2 âm lịch). Tình hình là hôm qua MC tương lai nói với chồng em là Con bảo H.A từ nay phải gọi bố mẹ là bố mẹ đi, đừng gọi chú dì nữa.. cơ mà em ngượng mồm lắm..ko nói được, với lại từ giờ đến hôm cưới hơn 1 tháng nữa..


Ko biết các mẹ ở đây có gặp khó khăn như em không? Em cũng ko biết MC có thương mình thật lòng không, nhưng em có gì sai hay chỉ là ko vừa ý 1 tý MC hay nói với chồng em lắm..


Còn 1 chuyện em muốn hỏi các mẹ nữa. Gđ nhà chồng em thì cực kỳ quan trọng chuyện tâm linh, đi đền chùa, làm lễ... Ở nhà em, bố mẹ em chỉ thắp hương thờ cúng ông bà tổ tiên, thỉnh thoảng chỉ đi chùa cầu an, chứ không tín ngưỡng mấy. Mấy năm yêu nhau, em chứng kiến nhiều lần MC làm lễ tại nhà, ngồi khấn vái 2,3 tiếng đồng hồ, hương khói nghi ngút. Rồi sáng sớm 4,5 h sáng đi làm lễ ở tận đâu xa lắm. Rồi còn đi đền... Em chỉ nghĩ mình có cái tâm lo chu đáo cho ông bà mình là được chứ ko tín ngưỡng mấy điều đó lắm. Nhưng tình hình là cũng hôm qua, MC bảo chồng em là con phải bảo cái H.A năng đi theo mẹ, rồi học hỏi mẹ mấy chuyện đó. Hic, em haiz.. hôm trước suýt ngất vì mùi hương nhiều quá, em ko chịu được..Rồi còn công việc nữa..Thế là em nói chuyện với chồng em và bảo là: thình thoảng đi chùa cầu an thì em sẽ đi với mẹ, nhưng còn chuyện kia em không muốn đi. Mình ko có cái tâm đi thì cũng ko nên đi, sẽ bị quở.. Nhưng mà chồng em bảo là mẹ muốn thế.. Các chị nghĩ thế nào về vấn đề này,,, giúp em với???