E lấy chồng được 2 năm, và cu tí nhà e bây giờ mới được 5 tháng. Lúc mang thai được 8 tháng e phát hiện chồng e có bồ ở ngoài. Hic. E đã nghĩ mình rất thoáng, có thế tha thứ cho chồng, nhưng quả thật là rất khó.


Không tha thứ được sống với nhau quả thật rất khổ, mỗi khi nhìn thấy chồng chơi đùa cùng con lòng e như dịu đi, cũng cảm thấy hạnh phúc vì chồng biết sai. Nhưng mỗi lần anh ý đụng vào người em, e lại nghĩ đến chuyện anh ý có gái ở ngoài, cảm giác kinh tởm không muốn gần chồng.


vợ chồng không thể sống mãi như thế được, e đi xem bói thì được phán là nếu ở cùng thì chịu cảnh chồng chung cả đời. Sau này chồng còn có vợ riêng con riêng ở ngoài nữa. Chồng e quả thực rất đào hoa và nhiều gái theo. E chỉ sợ sau này như thế thật thì khổ lắm. E cứ nghĩ đến chuyện sau này như thế thật thì e chả còn tâm trí nào muốn sống với chồng nữa.


Chồng e không những gái gú còn ham mê cờ bạc nữa. E có nên bỏ chồng không? E thương thằng ku lắm. Bây giờ e thấy chồng e cũng đang cố gắng sửa sai nhưng tương lai chả biết thế nào... E muốn thực sự tha thứ thì mất bao lâu?