Tức quán chả ngủ được Nen vào đây buôn với các Sis.Nhà Minh có bà cô chồng được bố mẹ chồng cử lên chăm con cho mình, kể thêm về Ba cô mình: Bà chồng đã mất lâu, các con đều đã lập gia đình riêng ở xa Nen cô ở 1 mình, cũng khỏe mạnh và hay đi chăm cháu cho các anh chi trong họ nên bố mẹ chồng mình tin tưởng giao cho việc charm cháu đồng Thoi làm tai mắt cho ông bà luôn.Được cái cô cũng chăm sóc và yêu thương 2 đứa nhà mình (Chăm và Ngủ cùng các cháu từ bé). Mình cũng đối xử với cô thật lòng, ngoai việc chăm con mình ko để cô làm bất cứ việc gì ở nhà kể cả lúc nhà ko có giúp việc và ngoài tiền biếu ngày lễ tết, cuối năm cũng biếu cô 1 khoản tiền kha khá (nhiều hơn lưong GV Cao cấp)Nhưng, lại chữ nhưng :(( con Minh bắt đầu vào tuổi lên 3 và 4, cần phải dạy dỗ Thi bắt đầu phát sinh bất đồng. Bà cô Minh chiếu con mình 1 cách quá đáng (theo lời chị GV Thi bà ngại phải trông, dạy bảo nên cháu muốn gì Ba cũng ok cho xong việc). Mình cứ dạy con mình 1 chuyện thì sau lưng mình bà lại làm ngược lại. Vd: Minh luyện cho thằng lớn uống sữa bằng cốc Thi Hom nào Minh bận Ba lại pha sữa đút thìa cho cháu, Minh luyện cho thàng bé tự cầm Binh sữa uông Thi cứ Minh quay lưng đi bà lại bế nó lên cho nằm ngửa trên lòng Ba uống. Rùi lại còn bảo là mẹ đi rồi uống nhanh lên nêu ko no quay về nó đánh cho :((. Nhung trước mặt mình Thi bà lại giả vờ làm theo mình :(( hoặc chối bay mỗi khi mình hỏi. Hơn thế nữa bà có 1 niềm đam mê là chơi tá lả, cws rảnh là bà tót sang nhà họ hàng để chơi, có hôm bà với mẹ chồng mình còn gọi các anh chi đến nhà mình chơi cả ngày, những lúc nhw thế là bà quên phắt các cháu, muốn làm gì thì làm. Mà nói thật mình lai ko thích cái món này tẹo nào và sợ sẽ làm gương xấu cho 2 thằng nhà minh. Nói chung là rất nhiều vấn đề phức tạp.Hôm nay cũng thế, ở quê chồng lên thấy 2 thằng đã lôi bút sáp ra vẽ đấy ghế mà mình quy định chỉ được vẽ khi me cho phap và hươmgs dẫn. Hỏi cô thì bảo là tưởng Bon nó vẽ ra giấy, đấy có mỗi việc trông cháu mà cháu vẽ đầy ra ghế cũng ko biết hoặc ko cấm.