Con lớn của mình đã được 5 tuổi rồi, mình đang mang thai đứa thứ 2 tháng thứ 7, vậy mà chồng vẫn còn quá ham chơi.


Đi làm công chức nhà nước, thời gian rỗi là bù khú, không bù khú thì bida, hoặc phê pháo, game, phim truyện. Tức lắm mọi người ơi! chuyện học hành, con ốm đau, nhà cửa, cơm nước...mình chửa vướt mặt rồi mà vẫn phải lo.


Lê bước cái thân nặng nề mà chồng không cảm thông thì thôi, còn buông câu "làm gì mà mệt đến thế?"....làm mình muốn bê nguyên xi cái bụng qua cho ổng "đeo" 24/24 coi có kêu nhức mỏi đau lưng không nhé!


Chưa kể hôm nào nếu có "độ" là đi tới khuya, mặc cho vợ con ở nhà lo lắng, lủi thủi một mình, gọi đt thì không thyấ trả lời, gọi hoài cho đến khi máy hết pin thì thôi. Về tới nhà mình mới nói vài câu thì nói mình suốt ngày kiếm chuyện...Tức lắm.


Chưa kể, vợ nhắn tin hay gọi đt thì không bao giờ nghe hay trả lời. Vậy mà mấy em vp trẻ trung nhắn thì trả lời tới tấp, còn dùng những từ xì tin ....nữa chứ. Mình phát hiện thì bay g xoá vết tích ngay, trên đt luc nao cung chi con luu moi tin nhan hay cuoc goi cua vợ thôi, còn lại thì xoá hết. Không biết có những chuyện đi xa không nữa, vì hình như đã ngoià vùng phủ sóng của mình mất rồi!


MÌnh ngọt nhẹ đủ thứ kiểu rồi mà ch8ảng thay đổi tí nào cả!


Cả nhà thông thái ơi! có cách nào, hay bày cho mình cách thay đổi tình trang này với. Ngày nào 3 mẹ con cũng ôm nhau chò võ ở nhà trông ngóng thế này chắc thành 'hòn vọng phu' quá!


Thời gian này cái thai đã lớn rồi, em khong muốn nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con. Nhưng mà tủi thân và buồn lắm cả nhà ơi! Từ lúc có thai em đã nghỉ hẳn ở nhà, nên càng buồn hơn nữa.