Em 22t. Người yêu em 23t. Em phát hiện mình mang thai đến nay đã 19t. Bon em vua hoc xong. Gia đình người yêu em đã biết và chấp nhận tiến tới cưới hỏi. Nhưng vấn đề là ở gđ em. Không ai đồng ý cho em cưới và còn bắt em phải bỏ thai. Em kiên quyết không bỏ nhưng bị ép buộc. Nhà em ở miền Nam, còn người yêu ở miền Bắc. Gđ cũng hk khá giả gì nhưng bố mẹ anh ấy cũng hk khó tính. Ngoài đấy ngta đaz cbi, chỉ cần nhà em đồng ý thì họ tiến tới. Cả 2 đứa đều hk muốn bỏ con mặc dù tương lai sẽ rất khó khăn. Em đã thuyết phục đủ kiểu nhưng gđ em kiên quyết bảo bỏ. Sợ em ra ngoài đó sẽ khổ. Bây giờ em bế tắc lắm không biết pải như thế nào :(