Mình 28t, còn chồng minh 31t, cưới nhau 1/1/2013 đến nay cũng được 5 tháng, nhưng trong thời gian đó, 2 vợ chồng có những xích mích vơi nhau, đến bây giờ mang thai cũng được gần 5 tháng, và những cuộc cãi nhau trở nên thường xuyên hơn. Nguyên nhân tại vì 2 vợ chồng minh không hiểu được nhau hay la vì tuổi không hợp nhau chăng, chồng mình trước đây chơi số đề nhiều lắm, và cũng đã bỏ dần khi cưới vợ, và chồng em la người rất là vô tâm, và có suy nghĩ như con nít vậy đó, minh có em bé, mà chưa bao giờ hỏi thăm e, hay lo cho e được gi, chi 1 minh e tư lo lấy bản thân, từ khi cưới đến nay e chỉ nhận được 1 tháng lương của chồng thôi, đưa cho e rồi e muốn làm gì thì làm , không quan tâm e như thế nào hết, chuyện nha của, cơm nước, 1 thân e lam, nhiều lúc e tuổi thân, e chỉ biết khóc 1 mình, những lúc e ốm nghén chồng đi làm về trễ, rồi e quan tâm thi thai độ a rất khó chịu va nhăn nhó,1 hôm về nhà chồng, 2 vợ chồng có gây gỗ những chuyện không đâu, rồi chồng e tác e 2 cái,khi đo e mang thai được 2 tháng, e lại ve nhà mẹ đẻ, rồi chồng nhắn tin la li dị, nhưng gia đình 2 bên lại níu kéo, rồ mọi việc e lại cho qua, nhung chong e lại la người ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân, và hay để bụng nữa, e cung biết tính như thế nên e cũng bỏ qua hết tấc cả, dù 2 vợ chồng cãi nhau không ai đúng ai sai thi e lúc nào cũng là người xin lỗi, và chiến tranh lạnh xảy đến và tuần liền, còn trong chuyện chăn gối thì chồng e không bao giờ nới tới, chỉ có e là người chủ động, có khi 1 tháng chỉ 1 lần thôi, e có hỏi vì sao a như vậy thì lại không trả lời chỉ im lặng.
Mỗi khi bạn chổng e gọi đi chơi hay lam gi đó thì bỏ hết công việc để mà đi, dù e mệt hay khỏe thì cũng bỏ mắc e ma đi, cũng mới đây nhất cũng cãi vã với nhau, chồng e lại đòi li dị, và e đồng ý, dù e còn yêu chồng e, và không muốn con không cha, rồi e hỏi chồng e đưa con trong bụng bây giờ tính sao, a không có trách nhiệm gì hay sao, a lại bảo tôi không có trách nhiệm và tự nuôi, rồi ra tòa giải quyết, thứ 2 này là a đưa đơn lên cho e để ký, e thay tuyệt vọng quá, e không biết làm sao, còn những điều nữa mà e không thể kể hết được, e thật sự nản, và đôi khi nghĩ tới những điều không hay. các mẹ hay giúp cho mình để vượt qua nỗi buồn này.