Hai cục cưng của mẹ, ngày mai là sinh nhật lần thứ 5 của các con rồi đấy. Vậy cũng đã 5 năm, các con đã đc 5 tuổi rồi. Nhớ ngày nào khi mẹ hay tin có bầu mẹ mừng vui lo âu lẫn lộn. Bố của các con cũng vậy. Lần thứ 3 bố đưa mẹ đi siêu âm tại phòng khám tư trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn. Bố ngồi đợi phòng ngoài đợi và đã đc nghe hết những "hò reo" của Bác sỹ:" Ơ, sao vừa mới thấy tim thai ở phía bên kia giờ lại thấy nó ở bên này nhỉ???" Rồi bác sĩ mở to màn hình lên và mẹ đã nhìn thấy hai điểm nhấp nháy. Bác sỹ kêu lên ngạc nhiên:" Ôi trời ơi, hai tim thai hai bên. Song thai rồi. Trời ơi bé thế này mà mang thai đôi. Về bỏ ngay đôi dép cao này đi nhé...". Khi ấy các con đc khoảng 6 tuần thai.


Trên đường về mẹ thì mông lung suy nghĩ vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Bố thì hối mẹ kể xem Bác sỹ nói những gì ( trong khi bố ở ngoài nghe hết). Mẹ ấp úng, bố thì huyên thuyên nói lại lời bác sỹ. Bố lái xe thật chậm kể từ khi biết tin mẹ mang song thai. Mẹ lâng lâng trong vui mừng lo âu.


Về tới nhà, bố cầm luôn đôi dép mẹ vừa đi vứt ra thùng rác. Mẹ chạy ra nhặt vào vì tiếc, nó vừa đẹp vừa đắt ( Sau khi sinh các con mẹ còn đi đôi dép ấy đến khi các con 2 tuổi đấy). Bố bảo:" Không nghe bác sỹ nói gì à mà con tiếc đôi dép ấy?". Trời ơi, bố các con thế đấy, k đi lúc này lúc khác đi chứ đâu cần phải bỏ chứ.


Những tháng ngày mang thai các con mẹ chỉ có một mình. Bố nhận đc quyết định đi công tác tại SG một tháng trước khi mẹ hay tin bầu các con.


Một mình mẹ với bao khó khăn tủi hờn. Sức khỏe yếu, lại mang song thai nên nghen rất nhiều khiến mẹ k còn muốn ăn uống gì. Biết là k ăn sẽ hại tới các con nên mẹ phải cố gắng. K nấu đc cơm nên mẹ mua một suất cơm hộp. Mẹ ăn cho tới khi nào buồn nôn mẹ lại nằm để kìm ném. Hết buỒn nôn mẹ lại dậy ăn tiếp. Suất cơm ấy mẹ ăn 3 lần mới xong.


Ban đầu mẹ tiết kiệm nên ăn uống k thoải mái vì số tiền tiết kiệm mẹ còn tính để nuôi các con trong một năm sau khi các con chào đời. Vì thế mà và vì đêm nào mẹ cũng khóc cho nên mẹ phải đi khám cấp cứu. Một mình, vừa đi vừa khóc vì tủi thân. Bác sĩ cảnh báo những bất chắc và nguy hiểm nhiều hơn của song thai. Bác sĩ khám cho mẹ và nói:" Thai yếu, bờ túi ối phát triển không đều. Hiện tượng của một thai có xu hướng kém phát triển. Phải tích cực ăn uống nếu không nguy cơ hỏng thai sẽ xảy ra".


Từ đó, mẹ k tiết kiệm nữa mà ăn hết sức mình. Những thứ ngon bổ dưỡng mẹ đều ăn và thực đơn thay đổi từng ngày từng bữa. Mẹ đi bộ, nghe nhạc gia hưởng và đọc sách. Mẹ nói chuyện với các con hàng ngày và thường chúc các con ngủ ngon rước khi đi ngủ.


...