ck e là 1 người được bố mẹ chiều từ bé lớn lên mọi việc cũng do mẹ là người đứng lên quyết định, cho học nghề gì thì tốt mọi thứ đều 1 tay mẹ ck e chỉ bảo tới khi lấy vk về thì cuộc sống phức tạp hơn, mẹ thì ít lo cho nữa,công việc trước mẹ cho học là nghề cắt tóc cưới về 1 thời gian thì mở thêm quán nét về vốn đều 2vc lo bố mẹ không có để cho, vốn mở quán thì nhiều lúc thời gian đầu mới mở thì ck e rất chịu khó nhưng dần dần thì lười dựa đà có vk cùng coi quán nữa, vẫn làm quán cắt tóc những lúc không có khách là lại chơi điện tử lúc khách cắt tóc vào gọi da làm thì đang chơi dỏ không da nói tới 2,3lan đến nỗi e bực, để khách đợi lâu, còn ck thì cứ ngồi chơi nói nhiều quay da cùn với vk còn nói những câu làm e tự ái.hoặc nếu không có khách là ngủ đang ngủ mà có người vào cắt tóc là gọi cũng không được đến phát cùn.


về chuyện có giúp vk đk gì không thì không hề ngày trước đi làm gần nhà e đi làm về phải nấu cơm mọi chuyện nhưng ck ở nhà không giúp đk cái gì, về tự làm hết có nói thì bảo không bít làm.


nói chung việc nhà hay bất cứ chuyện gì đều e làm ck e không hề phải động vào cái gì.


về chuyện làm ăn gì cũng chẳng bàn với vk tự làm tự giải quyết nhiều lúc e nói rất nhiều về chuyện gì sai hày làm sao lên sửa lúc nói thì có vẻ nghe da nhưng lại không làm được.


Các mẹ có kinh nghiệm gì mà nói được ck thì tư vấn giúp e.