Vấn đề1:


Mình là con rể, nhưng giữa mình và má vợ có bất hòa, mình ngồi gần cái cửa, má vợ kêu đóng cửa, mình kéo cánh cửa 1 cái, nên nó kêu hơi to. Má vợ nổi cáu kêu đứng dậy đi mở cánh cửa ra và đóng lại cho đàng hoàng trước mặt tất cả nhà. Mình thấy má vợ muốn hạ nhục mình quá, với mình đâu có đóng cửa này khi nào đâu, nên đâu cố ý. Nên mình không làm theo bả. Bà qua đánh mình 3 tát tai. Và chửa quá trời luôn.


Vợ mình bảo má nó làm đúng, con rể làm sai má vợ có quyền đánh để dạy dỗ! Nó còn bảo là bạn nó cũng nói đúng, do mình sai.


Mình là kỹ sư, nên mình không chấp nhận chuyện này. Ý của bạn thế nào?


Vấn đề thứ 2:


Trong lúc thành hôn do má vợ bị hiểu lầm nên lúc mình mời bà lên chụp hình nhà trai 3 lần, cách nhau 2-5 phút, bà không lên. (trong khi cả nhà trai đang đợi trên sân khấu). Nên mình hỏi bà sao không lên? Bà trả lời: Có lí do. Nên mình hỏi lại (giọng hơn khó nghe vì quá búc xúc, mời 3 lần, cả 2 họ đang nhìn và đợi): Lý do gì?


Bà quát lên giửa đám cưới và 2 họ: Hai đứa li dị đi. Và anh vợ đập phá đám cưới.


Bạn thấy mình sai hay má vợ sai?


Vấn đề 3:


Má vợ mình li dì bố vợ mình trên 20 năm, bà bảo do bố vợ xấu, nên con cái coi bố vợ là kể thù.


Bà nuôi con từ nhỏ đến lớn bằng nghề cho vay tiền.


Mình và bà má vợ có những bất hòa như trên, hai vợ chồng mình thu nhập tháng bình quan trên 20tr, nên mình bảo hai vợ chồng sống tư lập. Để 1 thời gian khi mình và má vợ hiểu nhau rồi hai bên nối lại quan hệ. Hay là nhờ người hòa giải xong rồi tính. Nhưng vợ mình không chụi, vợ mình bảo má nó hi sinh nuôi nó, má già rồi (55t), nên phải bất chấp sự khó chụi của chồng và hạnh phúc của con để làm hài lòng má vợ? Thậm chí cả chuyên li hôn. Vợ mình bảo má vợ nói phải tuyêt đối nghe theo, chồng thì có thể bỏ lấy chồng khác? Trông khi má vợ mình cả hơn 1,5 năm không đến thăm gia đình mình, và cũng không có y muốn hòa giải với mình. Không biết bà có thương con không nửa? Làm chồng như mình có chấp nhận được không? Mình có cảm giác như bị án li hôn treo. Nói thật là mình rất thương con, và đi làm về sớm không nhậu nhẹc chăm con.


Vợ mình có cần phải bất chấp hi sinh hạnh phúc của gia đình vì má vợ như vậy không?


Các bạn cho mình ý kiến trung thực với?


Có thể gợi ý cho mình cách hòa giải với gia đình vợ như thế nào? Hay là mình nên làm gì?