Má ơi! con và má sao cứ cãi nhau suốt, sao má coi con như kẻ thù, biết bắt đầu từ đâu? con đã làm gì sai, hqua con đã rất giận, con đã lớn tiếng và con đã chửi má, đây là lần con cảm thấy hối hận nhất khi đã k kiềm đc, con đã làm khổ má, đã làm má giận, má buồn, làm 1 phụ nữ năm nay đã 60 tuổi mà vẫn fai gào thét la lối, mất tự chủ, nhậu nhẹt, thật sự con đau lòng lắm. giá như hôm qua con kiềm chế đc, con k lớn tiếng thì nhà mình đã k ra nông nổi nay. Nhg…tức nước thì vỡ bờ.


Má! má có biết đã hết bao nhiêu lần k khi má làm tổn thương con, má nguyền rửa sự nghiệp con thất bại, nguyền rửa con suốt đời này sẽ k co cuộc sống hp, nguyển rửa cuộc sóng hôn nhân của con sẽ đỗ vỡ, nguyển rủa khi con mang thai sẽ fai sinh khó, má lăn mạ tình cảm của con, mà dùng những lời lẽ thô thiển và trần tục nhất ném lến ng` con, má chửi con la 1 con đĩ. Má chửi rằng má chết thành ma cũng fai đeo bám con…. Hàng trăm hàng nghìn những từ khó nghe, thương tâm má k ngừng ngại trút lên con, nge mà lạnh sống lưng.


Con là con ruột do má dứt ruột sinh ra mà, ng` ta bảo hổ dữ k ăn thit con, nhg sao má đổi xử với con tàn nhẫn cả hơn 1 con thú, má đập xe, đập máy và sẵn sàng dùng dao để làm con đau, má đc gì? dc gì sau cơn phẫn nộ đó? Tất cả những thứ má đập đi chỉ nhầm mục đích muốn con fai tốn tiền để sửa thôi.


Má! Mà săm xoi con từng tí 1, cái áo con sắm, đôi giày con mua, khi con mặc 1 bồ đồ đẹp, trang điểm lên má lại rất ghét? Chẳng lẽ má muốn con má ra dg` với bộ quần áo nhàu nát? Cũ rích, và xấu xí? Con đâu fai đua đòi như những đứa mới lớn đâu? Con có đối tác, có cv ổn định và độc lập, con làm việc từ 8h sáng den 22h đêm để kiếm tiền mà.


Con đi làm cách đây 5 năm thì fai, từ đồng lương chỉ vài trăm nghìn nhg con tự giác gửi phụ má, và 5 năm là 1 quá trình dài đối với con, con đã có nhiều thay đổi, cv, thu nhập của con cũng tốt hơn, nhg… nó lại trở thành cái gai trong mắt má, con càng tiến bộ thì với má là cả 1 sự khó chịu, chẳng fai cha mẹ nào cũng mong con mình thành đạt sao má?


Con đang có 2 suy nghĩ, con k biet nên ra đi hay ở lại, con k muon gia dinh minh, nha minh chi con von ven 4 ng` thoi, nhg o nha thi con cam thay qua ngot ngat, nhieu khi ngột ngạt hơn cả bị bóp cổ, sao tình cảm của má dành cho con lại trở nên lạnh nhạt và đáng sợ như vậy? Nếu sự ra đi của con có thể giải quyết mọi chuyện thì con sẽ đi.


Hổi nhỏ ba k lo lắng cho con nhiều, 1 tay má lo chị em con ăn học, cho con đầy đủ vật chất và tình thân, má là tất cả của con. Má dạy con rất nhiều, làm ng` k hổ thẹn với lương tâm, con thần tượng má, rồi càng lớn lên mọi thứ càng vỡ òa.


Má càng ngày càng ghét con, căm hận con, hàng trăm nghìn câu hỏi nhg con cũng k bao giờ biết trả lời, k biết lý do, má ghét luôn cả những ng` xung quanh yêu thương con? Sao vậy má? Cái áo con mua tặng má, má cũng cắt thành từng mảnh nhỏ, không những là mảnh áo đã k còn nguyên vẹn, mà…. Tất cả…tất cả cũng đều vỡ vụn rồi.


Con đồi với má, cương cũng có mà nhu cũng đã thử, đã từng tâm sự, nhỏ nhẹ, rồi cứng rắn thẳng thắn, nhg cuối cùng cái con nhận lại đc là gi? Mấy năm trc, má mua cho con chiếc xe để con đi, mỗi lần giận chuyện gì đó má cũng đòi đập xe con, rồi cái ngày đó cũng đến, má đập, xe của con sẽ k sửa lại đâu, má thích nhin con fai ra nông nổi này mà.


Tội ngiệp nhất là chị của, mỗi lần má giận con chuyện gì là chị lại là ng` gánh hậu quả nhiều nhất, mà làm khổ chị, mà biết chị đáng thương tội nghiệp ntn k? má đập máy, giờ đâu thể lên internet đc nữa, thú vui duy nhất của chị má cũng tước đoạt, mọi ng` trong gia đình sợ má lắm, má đâu cần thiết fai chứng tỏ uy quyền của mình bằng cách làm tổn thương cả gia đình mình đâu.


Thương má nhiều nhg con cũng hận má nhiều lắm!


13-10! Sáng nay má lại nhậu, rồi lại đập đồ, má nói sẽ k để con dc yên thân, má sẽ lên cty de phá va boi nhọ con, sẽ ra đối tác và bạn bè con để sỉ nhục, để con k còn đc chỗ dung thân? Má thật sự ghét con đến như vậy sao? Ghét con đến nổi mong muốn duy nhất của má là muốn biến thành quỷ để đeo bám cả đời con sao?


Má đuổi con đi nhg má lại không cho con đi, ai lại đòi cắt tóc con gái minh lỏm chỏm như má, ai lại ra điều kiện muốn đi thì tao sẽ cởi đồ mày ra rồi mới cho mày đi. Má bảo nếu con dọn tới cùng trời cuối đất nào má cũng sẽ thuê ng` tim con để con k dc yên thân. Ng` iu con! Anh ấy rất tôn trọng má, tc 5 năm của tụi con, ngoài mặt thì má chấp nhận, má rất thương anh ấy, nhg sau lưng thì chửi anh ấy là thằng hèn, là thằng uống thứ dơ bẩn của phụ nữ, con ghe sợ má quá, má chửi câu bằng những câu mất văn hóa và tục tĩu nhất trên đời.


Con những tưởng những bi kịch trên phim chỉ là trên phim, nhg thực tế trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Con đang âm thầm làm giấy đăng kí kết hôn, con sẽ dọn ra riêng mà sống với anh, tụi con sẽ làm vợ chồng hợp pháp, chuyện đãi tiệc chỉ là hình thức, con biết như vậy con sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhg xung đột của con và má đã lên đến đỉnh điểm. con ở nhà bất kì chuyện gì má cũng không hài lòng, cũng nói mốc, ghẻ lạnh con.


Tiền cơm, tiền nhà, tiền gạo, gas, net, điện, nước đều là con ra, nhg con rất vui vẻ chi những khoản này vì con la 1 thành viên có ích cho gia đình mà, nhg k hiểu sao, má vẫn căm ghét con, muốn dồn con vào đường cùng, trong khi con đâu fai 1 đứa con tệ bạc, con đâu fai 1 đứa hư hỏng, con tự làm ăn, rồi làm ở cty, con rất phấn đầu để gia đình mình có cuộc sống tốt mà.


Dọn ra ở riêng đồng nghĩa với việc con sẽ k có những ngày đc ở cạnh vui vẻ với gia đình mình nữa, k còn ngày thàng đc ở chính ngay ngôi nhà của mình nữa >>> con k mun ra đi. Nhg o nhà má lại chửi rủa con, dùng dao, vũ lực đe dọa con, nhục mạ con, sự hiện diện của con ở nhà k ai chào đón cả. Ba mất rồi, má muốn con làm sao đây? >>> nghĩ đến cảnh về nhà như vậy, con lại chỉ muốn ra đi cho giải thoát cả nhà.