Chuyện của mình cũng khá dài, nhưng tóm lại là đến giờ phút này hai vợ chồng không thể sống chung được nữa và đã ly thân. Tuy nhiên mình đang gặp một vấn để hết sức nan giải là việc con trai mình rất quấn bố nên mỗi lần gặp (theo mẹ nó kể lại) là khóc đòi bố rất nhiều nên cô ấy mệt mỏi và yêu cầu mình chỉ được gặp con 1 tháng 1 lần (không gặp thì càng tốt với lý do lúc nào con lớn, không đòi nữa thì gặp sẽ tốt hơn). Mình thực sự rất buồn, hai vợ chồng chưa chính thức ra tòa mà vợ yêu cầu như thế mình không chấp nhận, nhưng mình cũng không muốn chỉ gặp con ít như vậy, cũng không muốn nó khóc lóc mỗi khi chia tay. Mình đang rất rối và không biết làm thế nào cho hợp lý.