Lý lịch em thế này lấy chồng Công An liệu có ổn không ạ ? :(
Em có bạn trai là CA ạ, 3 anh em đều là CA, btrai e là lực lượng An ninh, chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu bên em không có vướn lý lịch. Mọi người giúp em với ạ
Ông nội em thì là cảnh sát của Ngụy nhưng khi hòa bình đã đốt hết giấy tờ và không nợ máu, còn việc ghi nhận như thế nào ở sổ sách của tỉnh em không biết được
Ông ngoại em có cũng đi lính Ngụy nhưng mất do bệnh
2 bên nội ngoại đều theo đạo nhưng chỉ tín ngưỡng chứ không có chức sắc gì ạ
Ba mẹ em đã li hôn (chắc điều này k ảnh hưởng nhưng em mong trình bày rõ hoàn cảnh để mọi người có thể giúp em)
Nhà em có bác và anh là Sỹ quan đều lên Úy và Tá ( không biết là em có thể mong chờ vào việc xét 2 đời ở khoản này không, bản thân em thì em đang cố gắng vào Đảng )
Anh 3 của bạn trai em bảo vậy thì hơi khó, em hy vọng lắm ạ. Mong là anh chị cán bộ và anh chị đã có kinh nghiệm khoản này giúp em với. Mỗi lần em nghĩ tới vấn đề này toàn là khóc thôi :(