Mình lấy vợ được 6 tháng. Vợ mình người dân tộc cũng được ăn học đàng hoàng
Lấy vợ về mình biết vợ mình thật thà ngốc ngếch lại không quen cách sống ở dưỡi xuôi
Biết vợ mình ngốc ngếch nên mình chỉ dậy đủ kiểu,dạy ăn dậy nói dậy làm dậy cách sống ở quê để hòa nhập
Ai trong họ cũng quý vì tính thật thà lại dân tộc nên mọi người hay trêu đùa cho vui
Nhưng vợ mình tâm lý như trẻ con mình chiều hết sức, lúc buồn lúc nhớ nhà lại phải ngôi tâm sự giai thích cho khuây khỏa,Nhưng cảm thấy không tiến bộ, tính cách lại hay tự ái,bảo thủ cách nghĩ
do sức khỏe mình không tôt ko đi xe oto xa được, cô ấy thì thỉnh thoảng lại đòi mình về quê cùng,về chỉ đơn giản là chơi,thăm nom ông ốm ...
Đã phân tích bây giờ có gia đình tập trung vào làm ăn sinh con chứ đâu phải muốn là đi, thích là được, chân đi miệng phải đi chứ có ai đi không bao giờ.
Thế nhưng dân tôc cứ thick cái bụng tốt, Nhiều lúc em nó chán kêu nọ kêu kia kêu chán ở nơi này áp lực
Mình biết vợ xuống đây thật thà nên đi đâu cũng lo,Về nhà mặt vợ nặng nhẹ biết ngay là trong người có chuyện gì đó không hài lòng, lại phải gặng hỏi để phân tích để cho vợ không streer...
Thực sự vợ mình không biết 1 cái gì suốt bao năm ăn học ở trọ cũng chỉ ăn cơm bạn nấu,bạn đi chợ mọi thứ gần như 1 tờ giấy trắng.Mình đã làm mọi thứ để bù đắp việc xa nhà, cuộc sống nơi ở mới. Nhưng cảm thấy mọi thứ bất lực, khó chịu nhât là cái tính cách sáng nawg chiều mưa, hỏi không nói tự khóc 1 mình. Thỉnh thoảng lại kêu gào vài cấu trên zalo facebook, Thực sự áp lực
Mình cũng nghĩ chia tay cho cả 2 được thoải mái, Vì 2 vợ chồng chưa vướng bận con cái
Chứ thực sự cũng sợ 1 ngày nào đó 2 vợ chông không hiểu ý cô ấy mang con đi lên đó thì khổ
Thực sự đã dậy bảo đã tâm sự đã hêt sức chiều thông cảm cho vợ.Nhưng có lẽ người trên đó là như vậy rồi
Mình cảm thây quá mệt mỏi vì 1 cô vợ như vây
Không biêt có nên chia tay cho thoải mái cả 2 không chứ níu kéo tâm lý thế này thực sự là khó chiu