Ngày cuối của năm, giờ làm cuối của năm, mình vẫn ngồi ở cơ quan buồn kg khóc được nữa, xin mọi người phân tích cho sự lựa chọn cuả mình với.


Mình và chồng cũ yêu nhau 9 năm cưới nhau được 3 năm và có một con gái rồi thì chồng mình nói rằng chúng mình kg hợp nhau kg còn ty nữa và ngoại tình.


Những đau khổ và sự cố gắng xây dựng gia đình cho chúng mình đều vô ích, chồng mình rất thương con, sau thời gian đó mình ly thân về nhà ngoại ở, chúng mình kg liên lạc với nhau nhiều ngoài chuyện của con, sau gần 2 năm ly thân chúng mình đã quyết định ly hôn và trong thời gian đó bọn mình có thể nói chuyện và chia sẻ đôi chút và chúng mình đã thỉnh thoảng gặp nhau và kết quả kg mong muốn là mình lại có bầu.


Chồng mình không muốn mình giữ lại, còn nếu giữ lại thì để anh ấy nuôi cháu gái lớn và anh vẫn chu cấp cho cháu thứ 2.


Còn mình mình muốn giữ lại em bé để các cháu có chị có em và nếu được thì cùng cha cùng mẹ sẽ tốt hơn và mình kg đòi hỏi nghĩa vụ hay trách nhiệm gì từ chồng cũ cả hay như với gia đình nhà chồng. Mình thấy được sự vất vả cũng như khó khăn hay sự hy sinh Hp riêng, hay dư luận, nhưng mình không lo sợ điều đó mà mình lo sợ sau này các cháu có oán trách mình không, mình có làm khổ các cháu không.


Hãy chia sẻ với mình.